"Cháu sinh ra đã không được may mắn như những bạn khác khi mang trong mình khối bướu bạch huyết. Cháu càng lớn, khối bướu cũng lớn theo. Nhìn con đau đớn mà tôi không cầm được những giọt nước mắt. Chỉ mong sao có đủ tiền để chữa trị giảm đi phần nào đau đớn cho con” - Anh Phạm Thanh Phương chia sẻ.
Anh Phạm Thanh Phương (ấp Long Tân, xã Long An, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và chị Phạm Thị Thanh Tuyền có 3 người con trai. Con lớn nhà anh chị đang học lớp 9, một bé đang học lớp 2. Bé út là cháu Phạm Thành Nam (9 tháng tuổi).
Khác với những đứa trẻ khác, từ khi sinh ra Nam đã bị bướu bạch huyết, lõm ngực bẩm sinh. Gia đình anh quá nghèo nên không có tiền đưa bé tới bệnh viện chữa trị. Vì thế, bệnh tình của bé ngày một nặng hơn.
Dù được bác sĩ dặn dò theo dõi, nhưng khối u phát triển nhanh khiến cằm của Nam ngày càng phình to, ăn uống khó khăn nên gia đình đã chuyển Nam lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh để điều trị.
Hình ảnh cậu bé Phạm Thành Nam khiến không ít người xót xa (Ảnh: NTV)
Anh Phương chia sẻ: “Những ngày cháu nằm viện là những ngày vô cùng cơ cực. Trong khi con trai tôi nằm ở phòng cấp cứu thì ở quê mưa gió bão bùng khiến nhà tôi sập hết. Cũng may khi đó má tôi cùng các cháu kịp thời sơ tán nên không ảnh hưởng gì tới tính mạng. Nghe xong tôi bần thần cả người, nghĩ sao cuộc sống tủi cực như vậy?”.
Sau những tai ương nghiệt ngã liên tiếp giáng xuống, anh nhờ người hỗ trợ 2 mẹ con cháu Nam đang chữa trị ở bệnh viện. Anh vội vàng về quê dựng tạm cái chòi nhỏ cho 2 con ở rồi quay trở lên bệnh viện cùng vợ tiếp thục theo chữa trị cho Nam.
Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Phương cho hay, gia đình không có ruộng vườn. Kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào tiền 2 vợ chồng đi làm thuê, làm mướn. Nói làm việc nặng nhọc, nhưng anh Phương bị viêm phổi ngày ng