Đã 3 ngày nay, người dân thôn Linh Trung, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân ( Hà Tĩnh ) bàn tán xôn xao việc anh Lê Văn Quế (SN 1983) bị bắn chết khi đang làm việc tại Angola. Câu nói nhiều nhất được nhắc đến là: “Tội nghiệp mẹ con Loan, không biết giờ đây nó phải sống như thế nào”.
Ngôi nhà nhỏ của chị Hoàng Thị Loan (SN 1988, vợ anh Quế) mặc dù liên tiếp đón mọi người đến hỏi thăm nhưng vẫn ảm đạm, cô quạnh hơn bao giờ hết, bởi thông tin sét đánh kia đã khiến chị gục ngã hoàn toàn.
Gắng gượng ngồi tiếp chuyện chúng tôi, chị Loan òa khóc: “Khoảng 13h ngày 4/10, anh Quế còn gọi về hỏi thăm mẹ con tôi và hứa tết này sẽ về. Ấy thế mà chỉ mấy tiếng sau tôi bất ngờ nhận được tin dữ. Đến bây giờ tôi vẫn không tin được chuyện này là sự thật, cứ nghĩ rằng sau khi ngủ dậy mọi chuyện sẽ biến mất, không ngờ…”.
Ngôi nhà nhỏ của chị Loan trở nên ảm đạm khi biết tin anh Quế chết ở Angola
Theo thông tin từ lời kể của chị Loan, vào khoảng 19h ngày hôm đó, chị Loan đang sửa soạn dọn cơm thì nhận được cuộc gọi từ Angola thông báo anh Quế đã bị cướp có vũ trang bắn chết tại khu vực Viana – Luanda. Nghe đến đó, chị Loan ngất xỉu tại chỗ, người con trai hơn 2 tuổi thấy vậy thì òa khóc gọi mẹ, đến lúc đó hàng xóm mới biết chuyện chạy đến giúp.
Chị Loan kể, hai vợ chồng lấy nhau từ năm 2012, cuộc sống chỉ dựa vào 2 sào ruộng và làm thêm một số việc để sống. Nhưng đến năm 2013, vợ chồng anh chị đón con trai đầu lòng, từ đó cuộc sống gia đình trở nên khó khăn hơn. Sau khi suy nghĩ, anh bàn với chị để anh sang Angola làm việc kiếm tiền gửi về, như vậy mới thoát nghèo được.
Lúc đầu, chị không đồng ý. Gia đình neo người, con còn nhỏ, anh đi rồi chị biết sống như thế nào. Nhưng sau anh bảo mãi, đến lúc con tròn 1 tuổi, chị mới đồng ý cho chồng đi xuất khẩu lao động.