Hiền và Quang lấy nhau đã hơn 1 năm, cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc và bình yên. Rất nhiều người ghen tỵ với tình yêu sau 2 năm yêu nhau mặn nồng của cả hai. Quen nhau từ hồi còn là sinh viên khi cùng hoạt động ngoại khóa trong trường đai học, đôi bạn ban đầu chỉ như những người bạn bình thường khác.
Càng ngày, tình cảm cả hai càng tiến triển nhưng không đi đến đâu, cứ mãi vòng vòng ở mức thân hơn bạn nhưng chưa là người yêu. Trong thời gian đó, Quang có quen với một cô gái khác thua Quang một khóa. Mối tình đó kéo dài đến mãi năm 4 thì chia tay do gia đình Quang không chấp nhận xuất thân và gia đình cô gái quá nghèo. Mặc dù còn yêu nhưng Quang vì tôn trọng gia đình nên cũng đành chia tay. Trong lúc Quang chìm trong đau khổ thì Hiền luôn bên cạnh an ủi, động viên, càng khiến tình cảm cả hai thân thiết hơn. Sau 3 tháng thì cả hai chính thức yêu nhau.
Ra trường được hơn 1 năm, khi công việc cả hai hoàn toàn ổn định thì Hiền và Quang quyết định cưới nhau. Một năm chung sống hạnh phúc, tiền ai người nấy quản lý nhưng phần lớn vẫn bỏ vào một quỹ chung. Quỹ thì cứ lấy ra xài cho các sinh hoạt chung, cả hai vợ chồng không bao giờ cãi nhau những vấn đề chi tiêu.
Tình bạn trở thành tình yêu lúc nào không hay
Nhưng càng ngày, Hiền càng thấy chồng mình cư xử lạ lùng. Anh thường xuyên nói với họ hàng cả hai bên là anh không có tiền cho mượn. Trong khi, Quang ngày càng chi tiêu dè xẻn hẳn so với trước kia và có vẻ tiết kiệm, thay vì ăn ngoài, Quang thường đề nghị Hiền nấu ăn để “đỡ phung phí”.
Hiền thấy lạ vì trước giờ Quang vốn thoải mái với bạn bè và người thân đến mức cô phải phàn nàn thì nay lại thay đổi hẳn. Sinh nghi, Hiền liền tìm hiểu và phát hiện ra những tháng gần đây Quang đều chuyển gần hết toàn bộ số tiền của riêng anh cho một tài khoản khác. Sau khi tra cứu thông tin, Hiền hoàn toàn bị sốc khi biết người đó là người yêu cũ của chồng mình, cô gái mà anh buộc phải chia tay vì gia đình không thích.
Phải làm sao khi phát hiện chồng vẫn chu cấp cho người yêu cũ hàng tháng.
Lặng lẽ theo dõi các hành vi của chồng, Hiền còn phát hiện Quang hay lui tới nhà trọ của người yêu cũ. Ngay lập tức, Hiền truy hỏi Quang thì anh nói hoàn cảnh cô ấy giờ rất tội nghiệp, vừa mất việc, mẹ già ở quê bị bệnh nặng, các em đi học khó khăn nên nghĩ đến tình nghĩa 2 năm quen nhau, anh giúp đỡ cô ấy. Thay vì nhận mình có lỗi, Quang lại quay sang nói Hiền ích kỷ, chỉ biết có bản thân, không thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của một người phụ nữ khác. Hiền hỏi nếu anh làm việc từ thiện quang minh chính đại thì tại sao lại giấu cô bấy lâu. Quang hoàn toàn im lặng không thể nói gì nữa. Quá giận, Hiền lập tức bỏ nhà đi.
Nhiều người khi nghe câu chuyện của Hiền đều bảo cô dại khờ, thay vì phải tìm cách giữ chồng và dạy cho anh ta cùng cô người yêu “sau lưng” kia một bài học thì lại chọn cách im lặng ra đi để chồng vô tư tiếp tục “phụng sự” người tình cũ như vậy.
Anh Thư cho rằng: “Thật sự mình thấy người chồng khá hèn. Ngày xưa vì nghe lời gia đình mà bỏ người yêu chỉ vì không môn đăng hộ đối. Bây giờ đã có vợ rồi vẫn “nối lại tình xưa” với người yêu cũ. Làm gì có chuyện giúp người vì nghĩa, nếu cảm thấy đây là chuyện hợp lòng, thì sao không bàn bạc với vợ trước. Rõ ràng có gì mờ ám sau động cơ mang tính nhân đạo ấy”.
Tuy nhiên, vẫn có một vài ý kiến ngược lại, như Thùy Lâm chia sẻ: “Hiền tức giận là đúng vì chồng cô giấu cô trong chuyện này là hoàn toàn không tôn trọng cô. Nhưng Hiền nên bình tĩnh để tìm hiểu cặn kẽ vấn đề vì sao chồng mình lại làm vậy. Một phần có thể do chính gia đình cô đang bất ổn, không hạnh phúc khiến chồng tìm lại người yêu cũ. Hoặc thật sự tình cảm chồng dành cho cô chỉ mang tính thay thế và anh vẫn còn yêu mối tình dang dở bị cấm đoán ngày xưa. Nếu là như vậy thì cô nên ly hôn vì không phải là cô gái ấy thì sẽ là một cô gái khác cướp đi chồng cô vì vốn dĩ anh ấy không hề có tình cảm với Hiền.”
Liệu anh ta có yêu vợ hay chỉ là cách che mắt gia đình?
Các cô nàng rơi vào trường hợp này hãy nhớ luôn giữ bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân, căn nguyên của vấn đề. Bên cạnh việc truy hỏi chồng, thì cũng nên xem lại không khí gia đình có quá căng thẳng, mệt mỏi khiến người chồng phải “ngoại tình”. Nếu chỉ là một phút bồng bột hoặc do tinh thần “thương người” của chồng quá cao thì nên chừa cho anh ta đường quay về. Còn nếu đơn thuần người vợ vốn chỉ là bức bình phong che dấu cho mối tình vụng trộm đó thì nên nói thẳng trực tiếp với hai bên gia đình và quyết định ly hôn.
Trong trường hợp người vợ quá yêu chồng và muốn chừa cho anh một con đường quay lại thì phải luôn nhớ rằng: chấp nhận cho qua là chấp nhận tha thứ, hãy sống thanh thản và quên đi lỗi lầm của chồng, đừng đay nghiến và xem đó như tội ác để sau này trả thù chồng khi tức giận. Những điều đó chỉ khiến cuộc hôn nhân trở thành địa ngục mà thôi. Nếu có cơ hội, hãy gặp cô gái kia một lần, nhẹ nhàng nói chuyện như những người phụ nữ với nhau, nếu cô ấy là người biết điều và tự trọng, tự khắc sẽ rút lui. Người phụ nữ khéo léo là người biết sắp xếp những đổ vỡ, chứ không phải càng làm nó thêm trầm trọng.
Theo Gia đình