Lời đồn hồn người chết nhập vào 'chim thần' ở Hoà Bình

Lời đồn hồn người chết nhập vào 'chim thần' ở Hoà Bình

Thứ 2, 14/10/2013 | 10:46
0
Mới đây, ở Lạc Sơn - Hoà Bình xuất hiện tin đồn về sự xuất hiện của con chim thần thoắt ẩn thoắt hiện. Một số sự việc trùng hợp trong thời gian chim thần xuất hiện đã khiến dân tình càng đồn thổi mạnh hơn.

Đi đào huyệt gặp... "chim thần"?

Câu chuyện bắt đầu bằng đám tang của một cụ bà xấu số ở xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn - Hoà Bình). Ở các vùng quê, mỗi khi có tang ma, những thanh niên trong làng thường đảm nhiệm việc đào huyệt mộ cho người quá cố. Hôm ấy, là đám tang của cụ bà tên Đạo ở cùng xã nên một số anh em vào rừng đào huyệt.

Công việc đào huyệt khá vất vả và quan trọng nên gia chủ luôn chuẩn bị chu đáo rượu thịt để phục vụ những người này. Gần trưa hôm ấy, nhóm đào huyệt gồm có các anh Thắng, Hùng, Quang, Lâm và một số người khác chuẩn bị tạm nghỉ để ăn trưa thì thấy một con chim lạ xuất hiện cạnh huyệt mộ người quá cố. Cứ nghĩ là một chú chim bình thường đỗ vào nên anh Quang nhặt lấy viên đá cuội ném nhằm xua đuổi chim ra khỏi khu vực huyệt mộ.

Xã hội - Lời đồn hồn người chết nhập vào 'chim thần' ở Hoà Bình

Chỉ là một con chim lạ nhưng nhiều người đồn thổi, thêu dệt thành "chim thần" (Ảnh minh họa).

Thế nhưng, khi ném viên đá sát chỗ đậu nhưng chú chim không phản ứng gì, vẫn đỗ nguyên tại chỗ. Thấy lạ, một số người khác bảo đừng ném nữa mà phải tội. "Khi nghe mọi người nói thế tôi cũng giật mình. Quan sát kỹ hơn tôi thấy đây là loại chim rất lạ, mặc dù sống ở vùng núi bao nhiêu năm nhưng tôi chưa thấy loại chim này bao giờ. Trong đầu tôi chợt thoáng ý nghĩ rằng tại sao đúng lúc đào huyệt nó lại bay đến đây và lại cứ nhìn xuống chỗ chúng tôi đào huyệt. Nghĩ thế nào tôi lại nhớ đến người con trai thứ hai của bà Đạo, anh ấy bị chết trẻ từ mấy năm trước", anh Quang nhớ lại.

Chia sẻ suy nghĩ của mình với những người khác, mọi người đều liên tưởng đến người con trai đã mất của bà Đạo. Lúc ấy ai nấy đều thấy rùng mình. Anh Thắng là người gan dạ nhất nhóm vội hướng về con chim lạ và nói "có phải anh L. (tên con trai bà Đạo) không thì xuống đây uống rượu với chúng tôi?", anh Thắng vừa nói dứt lời thì con chim sà xuống đậu vào mâm. Kinh ngạc trước việc này, những người có mặt hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, ai nấy đều sợ hãi co rúm lại.

Theo lời kể của anh Quang, lúc đó anh Thắng nói tiếp "mời anh dùng rượu", thì lập tức chim lạ cúi đầu uống liên tiếp mấy lần vào bát rượu đã rót sẵn. Chưa dừng lại ở đó, khi được "mời" xơi thịt, chim lạ không ngần ngại mổ vào đĩa thịt lợn để cạnh bát rượu. Đến lúc đấy, từ sự ngạc nhiên ai nấy đều kinh hãi và tin đó là hồn ma con trai bà Đạo hiện về trong ngày đại tang của bà. Sau khi thể hiện khoảng nửa tiếng đồng hồ, "chim thần" đột nhiên bay về hướng nhà, nơi đám tang của bà Đạo đang được con cháu tổ chức.

Sự việc "chim thần" xuất hiện khi đào huyệt khiến cho những người chứng kiến chưa hết kinh hãi thì khi trở về đám tang họ lại gặp một chuyện lạ nữa. Đó là cháu nội của bà Đạo, cũng là con của người con trai thứ hai của bà đã mất cách đây vài năm, bị "hồn ma" nhập vào người. Ông Hùng, người thân của bà Đạo kể lại câu chuyện mà đến giờ ông vẫn còn thấy khó hiểu: "Lúc mọi người vẫn còn đang đau xót trước sự ra đi của bà Đạo thì cháu nội của bà ấy tự nhiên ngất đi, sau đó tỉnh dậy không nói giọng con gái nữa mà nói giọng bố nó, sau đó còn điều khiển hết mọi việc chôn cất trong đám ma. Bố nó đã chết cách đây mấy năm rồi, nó chết trẻ mà không rõ nguyên nhân, người nhà cứ bảo rằng nó bị người ta bỏ bùa chết. Con bé bị nhập như vậy, một lúc nó ngất đi, sau đó tỉnh dậy rồi trở lại bình thường". 

Sau sự việc này, tin đồn về hồn ma nhập vào "chim thần" càng rộ hơn, cả làng quê nghèo xôn xao, sợ hãi, đi đâu cũng nói đến "chim thần".

Xã hội - Lời đồn hồn người chết nhập vào 'chim thần' ở Hoà Bình (Hình 2).

Theo TS. Vũ Thế Khanh, "chim thần" hay "rắn thần" đều chỉ là tin đồn nhảm.

Những lời đồn vô căn cứ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau đám tang của bà Đạo, tin đồn càng rộ lên khiến dư luận hết sức hoang mang, cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Anh Quang cho biết, kể từ khi con chim bay từ nghĩa trang về hướng nhà bà Đạo, những ngày sau cũng không thấy con "chim thần" xuất hiện nữa. Nhưng sau sự việc này, người dân còn đồn rằng con chim lạ sẽ đem đến điềm xấu cho dân làng vì người xưa có câu "chim sa cá nhảy". "Người lớn thì thỉnh thoảng lại ngồi bàn tán, kể chuyện và thêu dệt lên nhiều thứ. Không chỉ có vậy, trước ngày xảy ra sự việc, vẫn thấy bọn trẻ đi thả trâu, bò ở quanh khu vực nghĩa trang, nhưng từ hôm nghe "chim thần" xuất hiện thì không đứa nào dám lui tới khu vực nghĩa trang nữa", anh Quang cho biết.

Theo bà Mai, nhà ngay gần khu nghĩa trang cho biết: "Tôi không tin đó là ma quỷ hay "chim thần" gì cả. Chuyện có con chim lạ làm theo lời người nói có khi cũng chỉ là chuyện tình cờ thôi chứ làm gì có chuyện hồn ma người chết nhập vào chim chứ. Đấy chỉ là những lời đồn, người này qua người khác hư cấu rồi nói quá lên chứ làm gì có chuyện đó thật".

Trao đổi với PV về những tin đồn này, ông Bùi Văn Chấn, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn - Hòa Bình) xác nhận thông tin xuất hiện tin đồn "chim thần" nhập xác ở địa phương. Cũng theo ông Chấn, sau khi tin đồn xuất hiện, tình hình an ninh ở địa phương có phần xáo trộn, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ nắm tình hình, xác minh thực hư tin đồn. Vị này khẳng định không có chuyện hồn ma người chết nhập vào chim, đây chỉ là những tin đồn miệng vô căn cứ. Phía chính quyền cũng phổ biến với cán bộ trong xã tuyên truyền, vận động bà con không bàn tán, thêu dệt sự việc này, tránh gây hoang mang, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Theo lời một công an của xã Ngọc Lâu, địa bàn xã đặc trưng là đồi núi nên chuyện xuất hiện những con chim lạ là bình thường, không phải là hiếm gặp. "Việc con chim xuất hiện có thể là một sự trùng lặp ngẫu nhiên mà thôi. Còn về chuyện hồn ma người đã khuất nhập vào con chim, đấy cũng chỉ là những lời đồn thổi, thêu dệt, chứ chuyện đó hoàn toàn không có cơ sở", vị này nói.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên

Trao đổi vấn đề này với TS. Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc UIA - Liên hiệp khoa học kỹ thuật và tin học ứng dụng), TS. Khanh cho biết, thời gian qua ở nhiều địa phương rộ lên những tin đồn về "chim thần", "rắn thần", "rùa thần"… gây xáo trộn trong đời sống người dân. Là người nghiên cứu lâu năm trong lĩnh vực này, TS. Khanh khẳng định, thế giới tâm linh mặc dù rộng lớn, khó hiểu nhưng không phải cái gì trùng hợp cũng là có yếu tố thần thánh. "Theo tôi chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, hoặc có thể là một kịch bản nào đó được dàn dựng như vụ rắn thần nhập xác ở Hà Đông dạo trước mà thôi", TS. Vũ Thế Khanh phát biểu.

Hà Khê

Cận cảnh cháu bé chết đuối nhập hồn cô bán rau

Thứ 5, 18/04/2013 | 20:37
Chứng kiến cảnh chị Xuân lên đồng đảo điên, mắt trợn ngược, mồm méo xệch, tự xưng đúng tên tuổi cháu bé chết đuối trước đây xác trôi dạt về đây, miệng liên tục kêu lạnh và đòi ăn bim bim, uống sữa, nhiều người mới vỡ lẽ có thể chị bị ma nhập hồn...

Những chiêu trò thần nhập xác tự xưng 'Cô Hai' núi Cấm

Thứ 4, 18/09/2013 | 17:01
Phép của bà “thầy”, ngoài cục đồng đen dùng để “hít” tình yêu cho những ai bị thất tình, còn có phép làm ăn, phép trị tà ma, thuốc trị bệnh…

Những ông bà chủ thu nhập khủng ...'nhờ' bỏ học

Chủ nhật, 11/08/2013 | 10:03
Đại học không phải là con đường duy nhất để tiến tới thành công. Trên thực tế đã có rất nhiều bạn trẻ dù trượt đại học vẫn thành đạt với thu nhập khủng.

'Vong bà' nhập xác, nữ sinh bỗng trở thành thần y

Thứ 3, 09/07/2013 | 09:38
Đang là sinh viên một trường đại học ở TP.HCM, bất ngờ, cô gái trở về quê nhà nói rằng: Mình có “vong bà” cõi trên nhập xác, ban cho huyền năng có thể chữa được bách bệnh để cứu người.

Xuất hồn, thoát vía... du lịch mặt trăng

Thứ 4, 27/02/2013 | 15:16
Chuyện xuất hồn, xuất vía trong lên đồng, áp vong vốn không phải là lạ, nhưng độ tin cậy của việc này đương nhiên vẫn còn là dấu hỏi.

Gọi hồn người chết đuối, thầy cúng bị nước cuốn phăng

Thứ 3, 24/09/2013 | 12:07
Chiều 23/9, anh Đinh Văn Kiều - Trưởng Công an xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi cho biết, người thân gia đã đưa xác "thầy cúng” Lê Đó, 82 tuổi, ở xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa về quê chôn cất do đuối nước

Cận cảnh cháu bé chết đuối nhập hồn cô bán rau

Thứ 5, 18/04/2013 | 20:37
Chứng kiến cảnh chị Xuân lên đồng đảo điên, mắt trợn ngược, mồm méo xệch, tự xưng đúng tên tuổi cháu bé chết đuối trước đây xác trôi dạt về đây, miệng liên tục kêu lạnh và đòi ăn bim bim, uống sữa, nhiều người mới vỡ lẽ có thể chị bị ma nhập hồn...

Những chiêu trò thần nhập xác tự xưng 'Cô Hai' núi Cấm

Thứ 4, 18/09/2013 | 17:01
Phép của bà “thầy”, ngoài cục đồng đen dùng để “hít” tình yêu cho những ai bị thất tình, còn có phép làm ăn, phép trị tà ma, thuốc trị bệnh…

Những ông bà chủ thu nhập khủng ...'nhờ' bỏ học

Chủ nhật, 11/08/2013 | 10:03
Đại học không phải là con đường duy nhất để tiến tới thành công. Trên thực tế đã có rất nhiều bạn trẻ dù trượt đại học vẫn thành đạt với thu nhập khủng.

'Vong bà' nhập xác, nữ sinh bỗng trở thành thần y

Thứ 3, 09/07/2013 | 09:38
Đang là sinh viên một trường đại học ở TP.HCM, bất ngờ, cô gái trở về quê nhà nói rằng: Mình có “vong bà” cõi trên nhập xác, ban cho huyền năng có thể chữa được bách bệnh để cứu người.

Xuất hồn, thoát vía... du lịch mặt trăng

Thứ 4, 27/02/2013 | 15:16
Chuyện xuất hồn, xuất vía trong lên đồng, áp vong vốn không phải là lạ, nhưng độ tin cậy của việc này đương nhiên vẫn còn là dấu hỏi.

Gọi hồn người chết đuối, thầy cúng bị nước cuốn phăng

Thứ 3, 24/09/2013 | 12:07
Chiều 23/9, anh Đinh Văn Kiều - Trưởng Công an xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi cho biết, người thân gia đã đưa xác "thầy cúng” Lê Đó, 82 tuổi, ở xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa về quê chôn cất do đuối nước