HAGL vẫn thi đấu với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc trong những vòng đấu gần đây và họ tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt của mình, trong khi đó Long An đá khá thấp và thường xuyên thi đấu với chỉ 1 tiền đạo duy nhất ở trên sân. Tuy nhiên, họ không có nhiều cơ hội phản công nguy hiểm.
Vì đối thủ đá thấp, HAGL không có nhiều cơ hội tiến công vào khung thành của Long An. Hơn nữa, có vẻ như các trọng tài đang bắt ‘nhẹ tay’ cho Long An sau những quyết định ‘đình công’ trên sân Thống Nhất. Cụ thể, ở phút thứ 7 và 53 của trận đấu, các cầu thủ chủ nhà để bóng chạm tay rất rõ ràng trong vòng cấm nhưng trọng tài không cắt còi.
Sau hiệp 1 khá bế tắc, hiệp 2 diễn ra với tốc độ khá cao, cả hai đội đều thi đấu với tinh thần rất cao. Đến phút 72, Hồng Duy đi bóng quyết đoán bên cánh trái căng ngang thuận lợi để Công Phượng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho HAGL. Cuối trận, Công Phượng kiến tạo vừa đẹp mắt và rất đồng đội cho Văn Thanh bằng 2 đường chuyền đẹp trong 2 pha phản công, giúp HAGL ghi 2 bàn liên tiếp và ấn định tỷ số 3-0.
Long An sau đó tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số nhưng không thành công. Thắng trận này, HAGL đã có 10 điểm sau 7 trận, đứng ở vị trí thứ 4, bằng điểm nhưng hơn hiệu số với Hải Phòng và TP.HCM
Thông tin bên lề:
- Long An hiện đang đứng cuối BXH với chỉ 4 điểm sau 6 vòng.
- HAGL hiện đứng ở vị trí thứ 9 với 7 điểm trong tay.
- Long An vừa mới thay đội trưởng, HLV, Chủ tịch sau sự cố ‘làm loạn’ sân Thống Nhất ở vòng 6.
- HAGL khởi đầu mùa giải với 3 trận thua, tuy nhiên càng chơi càng tiến bộ. 3 trận gần nhất, họ hòa 1 rồi thắng liên tiếp 2 trận.
- Long An mới thắng 1 (trận mở màn, trước Cần thơ), sau đó hòa 1, còn lại thua 4 trận đã qua.
- Công Phượng – tiền đạo chủ lực của HAGL đã ghi được 2 bàn, cùng phong độ dần ‘vào phom’.
- HAGL là đội bóng duy nhất không sử dụng tiền đạo ngoại ở V.League 2017.
- HĐQT Công ty CP bóng đá Long An đã quyết định treo thưởng 400 triệu đồng nếu đội giành trọn 3 điểm.
- Tân HLV Long An – Nguyễn Minh Phương từng thi đấu rất thành công trong màu áo đội bóng này, lên ngôi vô địch V.League 2 năm liền: 2005, 2006.
Phát biểu trước trận:
- HLV Nguyễn Minh Phương (Long An):
“Cái thiếu của tôi là kinh nghiệm nhưng tôi nghĩ mọi thứ có thể vừa học, vừa làm. Trận đấu với HAGL chiều tối 25/2 trên sân nhà rất quan trọng, là bước đệm để đội bóng đi lên.
Thời gian chuẩn bị gấp gáp, tôi hy vọng sẽ vực dậy tinh thần của đội bóng, đạt được kết quả tốt để tạo dựng lại niềm tin cho người hâm mộ”.
- HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL):
“Việc mất hai trụ cột quan trọng ở trận đấu ngày mai sẽ gây khó khăn cho Long An. Thế nhưng, không phải vì thế mà các cầu thủ HAGL được phép chủ quan. Khi Long An nhận ra sai lầm của mình, đó cũng là lúc quyết tâm của họ lớn hơn, mạnh mẽ hơn.
Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu khó khăn với HAGL chứ không phải với Long An. Với tâm thế đội chủ nhà, Long An sẽ chiến đấu hết mình để lấy lại hình ảnh của đội bóng và phục vụ người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà”.
Đội hình xuất phát:
Long An: Tiến Anh, Hải Phong, Nam Anh, Hoàng Lâm, Văn Nam, Bảo Anh, Huỳnh Tấn Tài, Quý Sửu, Tài Lộc, Apollon, Oseni.
HAGL: Tô Vĩnh Lợi, Văn Long, Đông Triều, Văn Thanh, Văn Pho, Đức Lương, Ideguchi, Minh Vương, Thanh Hậu, Công Phượng, Osmar.
Trần Anh