Lùm xùm tượng 12 con giáp ở Hải Phòng: “Đẽo tượng” giữa đường

Lùm xùm tượng 12 con giáp ở Hải Phòng: “Đẽo tượng” giữa đường

Trương Ngân Hà

Trương Ngân Hà

Thứ 7, 31/03/2018 20:49 GMT+7

Tranh cãi gay gắt xoay quanh bộ tượng 12 con giáp khoả thân ở Hải Phòng khiến một số người lo ngại rằng, chủ sở hữu các bức tượng chỉ còn cách đập bỏ hoặc đem về nơi "khuất mắt trông coi" mới thoát được trăm ngàn ánh mắt soi mói và lời lẽ dè bỉu của dư luận.

Nếu được bình chọn gương mặt “nổi” nhất tuần, tôi nhất định sẽ bỏ phiếu cho các bức tượng 12 con giáp ở Hòn Dáu (Hải Phòng). Dù không muốn nhưng chúng cứ chình ình trên facebook, len lỏi trong câu chuyện trà dư tửu hậu.

Ngay từ đầu, tôi đã sợ rằng vụ việc này sẽ tái diễn theo kịch bản “đẽo cày giữa đường”, tức là chủ sở hữu các bức tượng chỉ còn cách đập bỏ hoặc đem về nơi khuất mắt trông coi mới thoát được trăm ngàn ánh mắt soi mói và lời lẽ dè bỉu của dư luận.

“Vườn tượng này được đơn vị kết hợp với các nhà điêu khắc trong và ngoài nước làm từ năm 2007. Suốt hơn 10 năm nay, 12 con giáp vẫn được để ở đó và không có bất cứ sự phản ứng nào từ dư luận. Đây là văn hoá phồn thực thể hiện giao lưu văn hoá. Nếu vì dư luận mà phải phá bỏ thì thật là vô lý” – Ban đầu, ông Hoàng Thiềng, Giám đốc công ty cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dáu đã có câu trả lời hết sức đanh thép khiến những người không nhìn ra điểm xấu ở 12 con giáp như tôi khoái chí vô cùng.

Lùm xùm tượng 12 con giáp ở Hải Phòng: “Đẽo tượng” giữa đường

Hết mặc quần bơi, tượng 12 con giáp lại được quấn lá, đeo chùm nho xanh, đỏ. 

Tuy nhiên, trước bão dư luận và sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các pho tượng đã không giữ được hình hài như thuở ban đầu. Trong quá trình lắng nghe và tiếp thu ý kiến, chúng hết được mặc đồ bơi rồi lại bị gắn nho giả xanh đỏ lên phần nhạy cảm.

Nhưng dường như đã được lập trình hướng con mắt về “chỗ đó”, nhiều người vẫn tỏ ý chê bôi. Nào thì “mặc quần mà cứ thò tay vào quần nhìn còn phản cảm, biến thái hơn”, nào thì “gắn hoa quả, dây leo vào nhìn càng dị hợm, nực cười”; lại có người sáng suốt kiểu: “Thà rằng để nguyên như cũ”.

Cùng lúc, lời trần tình, phân tích dưới góc độ nghệ thuật của tác giả điêu khắc với báo giới cứ như nước đổ lá khoai, không “giọt” nào lọt vào tai những người có óc thẩm mỹ trái ngược. Điều lạ lùng hơn cả, những pho tượng đã “lõa lồ” cả chục năm, nhiều người đến tham quan, chụp ảnh, sờ mó đến nỗi chỗ nào nhô ra là đổi màu, bóng loáng cả rồi mới bị “tổng sỉ vả”, yêu cầu chuyển đến một nơi thích hợp.

Nhân đây, tôi muốn gửi gắm vài lời tới ông Hoàng Thiềng. Chắc hẳn, ông vẫn chưa quên ý định trưng bày 12 con giáp ở khu vực riêng lúc các pho tượng mới nổi. Có lẽ đây là giải pháp toàn vẹn nhất và cũng đơn giản nhất cho đến thời điểm này; nếu áp dụng, mong ông đừng quên thuê người trông coi và cắm một tấm biển “Địa điểm tham quan chỉ dành cho người trên 18 tuổi” để ngăn trẻ nhỏ và những du khách bị dị ứng với hình ảnh khỏa thân bước vào chửi mắng.

Nhưng chửi thì chửi thế thôi, chứ với bản tính tò mò, chẳng mấy chốc người ta lại đua nhau đến xem như kiến cỏ?!

Trương Chi

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.