Lương thấp, vợ chồng đi bán xôi kiếm tiền sắm Tết

Lương thấp, vợ chồng đi bán xôi kiếm tiền sắm Tết

Thứ 3, 17/12/2013 | 10:54
0
"Cả 1 năm miệt mài với công việc ở công ty, đến lúc nhìn lại thấy túi vẫn trống rỗng, 2 vợ chồng mới giật mình vì không biết sẽ phải xoay xở ra sao khi cái Tết đang cận kề'", chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội) tâm sự.

Cả 2 vợ chồng chị Mai đều có công ăn việc làm ổn định. Chị Mai là kế toán ở một công ty xây dựng đóng trên địa bàn quận Thanh Xuân, còn chồng chị Mai là viên chức nhà nước. Tuy nhiên, theo tính toán của chị Mai, mỗi tháng tổng thu nhập của 2 vợ chồng chưa được nổi 8 triệu đồng. Vì thế, dù có khéo co kéo lắm, 2 vợ chồng cũng chỉ lo đủ tiền ăn uống, thuê nhà và duy trì các mối quan hệ xã hội.

Chính vì vậy cho nên, vào những tháng cuối năm, mỗi khi có ai đó nhắc đến chuyện nghỉ Tết, và khả năng bị cắt thưởng vì công ty làm ăn khó khăn là 2 vợ chồng chị lại lo cuống lo cuồng.

Nhưng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, chị cũng nhận ra rằng, dù có than vãn, hay khóc lóc thì cuối cùng cũng không ai có thể giúp được mình, ngoài việc mình tự cố gắng. Vì vậy, chị Mai cho biết, ngay từ những ngày đầu của tháng 10, đêm nào 2 vợ chồng cũng nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ và tìm cách kiếm tiền, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không sao tìm được cách giải quyết. Bởi muốn kiếm tiền nhanh thì chỉ có cách đi buôn. Nhưng đi buôn thì phải có vốn, mà trong thời điểm hiện tại vài triệu cũng đã là một số tiền lớn với cả 2 vợ chồng.

Gia đình - Lương thấp, vợ chồng đi bán xôi kiếm tiền sắm Tết

Vợ chồng Mai tranh thủ bán hàng online trên mạng để kiếm tiền tiêu Tết.

Hơn nữa, để có thể buôn bán có lời thì ít nhất 2 vợ chồng phải có chút kinh nghiệm kinh doanh hay các mối quan hệ xã hội … Đằng này, cả chị Mai và chồng đều là những người hiền lành, thật thà, ít va chạm bên ngoài xã hội. Cho nên, chẳng có ai tin tưởng mà cho 2 vợ chồng vay tiền để làm vốn kinh doanh. Vì thế, kế hoạch làm ăn buôn bán coi như không thành.

Nhưng, cứ nghĩ đến Tết không có tiền để về quê chi tiêu là anh chị lại ăn không ngon ngủ không yên, bởi mới lấy nhau được 7 tháng nên Tết năm nay là năm đầu tiên 2 vợ chồng ra mắt họ hàng. Tính sơ sơ, cả tiền biếu bố mẹ 2 bên, tiền xì lì cho các cháu, tiền sắm lễ tết…, chị Mai cũng đã mất đến gần chục triệu. Vì vậy, bằng mọi giá, 2 vợ chồng phải cố vắt óc suy nghĩ để tìm ra hướng giải quyết.

Cuối cùng, sau khi suy đi tính lại, chị Mai cho biết, 2 vợ chồng quyết định tận dụng tài năng nấu ăn để kinh doanh.

"Ban đầu, em nhận nấu các loại xôi như xôi gấc, xôi ngô, xôi đậu, lạc, và cả xôi ngũ sắc... để bán buổi sáng cho anh chị em ở công ty của 2 vợ chồng, và các em sinh viên cùng khu trọ. Sau đó, được mọi người ủng hộ, chồng em có làm thêm một số món tủ như bánh khúc, ruốc bông, mắm tép chưng thịt, kim chi ... rồi mang đến công ty cho mọi người ăn thử. Nhiều người ăn thấy ngon nên cũng đặt chúng em làm, rồi giới thiệu bạn bè mua hàng của em. Sau đó, mọi người còn khuyên em nên quảng cáo nhiều hơn để nhiều người biết đến".

"Lúc đó, 2 vợ chồng em mới mò mẫm lên mạng, lập Facebook, và tham gia một số diễn đàn để học cách bán hàng online. Sau đó, chúng em rao bán hàng trên Facebook, và trên một vài diễn đàn khác, rồi lại ra sức thức đêm thức hôm, tranh thủ ngoài giờ làm việc chính để nấu ăn rồi giao hàng cẩn thận cho khách” – Mai nói.

“Em bán hàng đảm bảo, lại không tính lãi nhiều nên bây giờ, mới hơn 1 tháng kể từ ngày tập tành buôn bán, chúng em cũng đã có một lượng khách hàng ổn định. Thu nhập, tuy chưa được nhiều như mong muốn nhưng tính ra, mỗi ngày em cũng có thêm được dăm chục, một trăm để dành cho việc sắm sửa và chi tiêu trong dịp Tết sắp tới” - Mai cho biết thêm.

Theo Vietnamnet.vn

Những người mò mẫm mưu sinh giữa lòng thành phố

Thứ 5, 31/01/2013 | 08:27
Ngâm mình dưới dòng nước thải đen ngòm, chịu đựng mọi thứ mùi hôi thối, đi theo những con vật trú ngụ ở nơi bẩn thỉu nhất, mang theo những mầm mống gây bệnh, hay chuyền cành là những loại nghề "độc" được một số người lựa chọn để mưu sinh giữa thành phố hiện đại bậc nhất Việt Nam này.

Tình yêu kỳ diệu của đôi vợ chồng mù

Chủ nhật, 03/02/2013 | 08:51
Anh Yên bị mù lòa, nhưng có ngón đàn tuyệt hay cùng giọng hát trời phú lay động lòng người. Chị Hạnh cũng chẳng bao giờ còn thấy được ánh sáng, bù lại là một cô giáo nổi tiếng dạy chữ nổi Brai ở trung tâm người khiếm thị. Hai con người bất hạnh run rủi gặp nhau, rồi cảm mến bằng tâm hồn đồng điệu. Họ đã dìu nhau đi qua bóng tối của số phận, để xây nên một chuyện tình cổ tích giữa đời thường, gây xúc động lòng người.

Chênh vênh những phận đời mưu sinh trên đỉnh núi Bà Đen

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Giữa cái nắng chói chang như thiêu như đốt bước chân của du khách quyết tâm chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Nam Bộ, người ta thấy lẫn trong đó vài người với đôi chân trần bám víu mỏm đá gập ghềnh,...

Phận nữ mưu sinh giữa công trường

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Họ đa phần là phụ nữ đến từ các địa phương khác nhau, không có công ăn việc làm, phải phiêu dạt lên các thành phố để kiếm sống. Họ làm việc trong tình trạng hầu như không có thiết bị bảo hộ lao động và phải đối mặt với tai nạn không thể lường trước.

Trúng độc đắc, chồng ôm tiền… kiếm quý tử

Thứ 6, 29/11/2013 | 15:03
Cách đây 5 năm, vợ chồng bà Lê Thị Lũy (47 tuổi, trú tại khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) mưu sinh bằng nghề bán vé số. Cuộc sống nghèo khó, chồng bà là ông Nguyễn Văn Nam (49 tuổi) thường ao ước, nếu một ngày trời cho trúng số thì sẽ dùng tất cả số tiền xây dựng kinh tế gia đình cho vợ con bớt khổ.

4000 ngày khóc chồng bị tù oan

Thứ 4, 06/11/2013 | 08:51
"Từ ngày anh Chấn bị bắt, trong nhà con mất bố, vợ mất chồng như nhà mất cắp, khổ lắm anh chị ạ” - chị Nguyễn Thị Chiến, tâm sự.

Những người mò mẫm mưu sinh giữa lòng thành phố

Thứ 5, 31/01/2013 | 08:27
Ngâm mình dưới dòng nước thải đen ngòm, chịu đựng mọi thứ mùi hôi thối, đi theo những con vật trú ngụ ở nơi bẩn thỉu nhất, mang theo những mầm mống gây bệnh, hay chuyền cành là những loại nghề "độc" được một số người lựa chọn để mưu sinh giữa thành phố hiện đại bậc nhất Việt Nam này.

Tình yêu kỳ diệu của đôi vợ chồng mù

Chủ nhật, 03/02/2013 | 08:51
Anh Yên bị mù lòa, nhưng có ngón đàn tuyệt hay cùng giọng hát trời phú lay động lòng người. Chị Hạnh cũng chẳng bao giờ còn thấy được ánh sáng, bù lại là một cô giáo nổi tiếng dạy chữ nổi Brai ở trung tâm người khiếm thị. Hai con người bất hạnh run rủi gặp nhau, rồi cảm mến bằng tâm hồn đồng điệu. Họ đã dìu nhau đi qua bóng tối của số phận, để xây nên một chuyện tình cổ tích giữa đời thường, gây xúc động lòng người.

Chênh vênh những phận đời mưu sinh trên đỉnh núi Bà Đen

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Giữa cái nắng chói chang như thiêu như đốt bước chân của du khách quyết tâm chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Nam Bộ, người ta thấy lẫn trong đó vài người với đôi chân trần bám víu mỏm đá gập ghềnh,...

Phận nữ mưu sinh giữa công trường

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Họ đa phần là phụ nữ đến từ các địa phương khác nhau, không có công ăn việc làm, phải phiêu dạt lên các thành phố để kiếm sống. Họ làm việc trong tình trạng hầu như không có thiết bị bảo hộ lao động và phải đối mặt với tai nạn không thể lường trước.

Trúng độc đắc, chồng ôm tiền… kiếm quý tử

Thứ 6, 29/11/2013 | 15:03
Cách đây 5 năm, vợ chồng bà Lê Thị Lũy (47 tuổi, trú tại khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) mưu sinh bằng nghề bán vé số. Cuộc sống nghèo khó, chồng bà là ông Nguyễn Văn Nam (49 tuổi) thường ao ước, nếu một ngày trời cho trúng số thì sẽ dùng tất cả số tiền xây dựng kinh tế gia đình cho vợ con bớt khổ.

4000 ngày khóc chồng bị tù oan

Thứ 4, 06/11/2013 | 08:51
"Từ ngày anh Chấn bị bắt, trong nhà con mất bố, vợ mất chồng như nhà mất cắp, khổ lắm anh chị ạ” - chị Nguyễn Thị Chiến, tâm sự.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.

Tin tức Đời sống 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc chỉ vì sơ suất của người lớn

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:08
Cập nhật tin tức đời sống ngày 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc vì sơ suất của bà nội; Thực hư hiệu quả của nhịn ăn gián đoạn...