Chiều 17/9, một ngày sau khi liều mình xông vào dập lửa cây xăng thuộc doanh nghiệp tư nhân Trần Quang Tuyến (huyện Bình Chánh, TP HCM), tài xế Trần Thanh Long, 58 tuổi, đã qua cơn nguy kịch. Tuy vậy, ông trở mình một cách khó khăn bởi toàn bộ tay trái và chân trái đều bị băng bó do bỏng nặng.
Chiều 16/9, cũng như mọi khi, sau khi nhận xăng đầy bồn từ Cát Lái (quận 2), ông Long đánh xe về cây xăng ở Bình Chánh. Như thường lệ, ông cho xe bồn vào cách hầm chứa của cây xăng khoảng 4 m, kiểm tra an toàn cháy nổ tại khu vực này rồi mở van xăng. Tuy nhiên, khi còn khoảng 100 lít cuối thì nghe tiếng ai đó hét lớn cháy. Nhìn vào phía hầm chứa, ông thấy lửa phụt ra dữ dội và lan rất nhanh đến ống dẫn xăng của xe bồn.Cũng theo anh Bảy, sau khi cho xe ra xa, nhiều người tưởng ông Long xuống xe và chạy thoát thân. Song không ngờ ông tiếp tục chạy đến kho vác chiếc bình chữa cháy loại to định dùng dập lửa nhưng ì ạch nâng bình lên không nổi.
“Đúng là chiếc bình chữa cháy to thật, tôi đã cố hết sức mà vẫn không ăn thua. Cũng không thể trách các cháu nhân viên cây xăng không giúp vì lúc đó lửa to rất nguy hiểm. May mắn là cảnh sát PCCC xuất hiện kịp thời. Thấy yên tâm, tôi nhờ cậu nhân viên chở mình vào bệnh viện”, ông Long thuật lại.
Bác sĩ Trần Anh Tân, Khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ông Long bị bỏng 19% cơ thể, tập trung chủ yếu ở tay và chân trái. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định nhưng sắp tới các bác sĩ vẫn phải mổ cắt lọc và ghép da cho phần bỏng sâu. “Trước mắt, tình trạng của bệnh nhân trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên với vết bỏng xăng ở diện tích rộng, rất khó để nói trước ông Long có bị di chứng do vết bỏng gây nên hay không”, bác sĩ Tân nói.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Thiên Chương (VnExpress)