Hồi đầu tuần, Maradona trở lại Italia, như lời tuyên bố của ông là để đi tìm công bằng sau những rắc rối liên quan đến tiền thuế trong quãng thời gian chơi bóng tại Napoli (1984-1991).
"Tôi muốn trở lại Italia với cháu của tôi để nó có thể thấy Naples. Tôi muốn cháu tôi biết về những gì ông nó đã làm được trong quá khứ chứ không phải một kẻ trốn thuế. Tôi muốn tin rằng công lý vẫn tồn tại. Tôi muốn sự công bằng để tôi có thể tự do đi lại tại Italia và Naples", Maradona nói trong buổi họp báo được tổ chức hôm thứ Ba.
Cũng trong cuộc họp báo này, Maradona đã dành những lời tán dương cho Messi, cầu thủ từng 4 lần được vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng Vàng. Cho dù vậy, "Cậu bé Vàng" vẫn quả quyết không ai, kể cả Messi có thể hay hơn ông.
"Tôi hi vọng Messi có thể giúp Argentina vô địch World Cup nhưng đó là một điều không hề dễ bởi tất cả mọi người đã biết rất rõ về cậu ta. Ở trận đấu gần nhất tại Champions League, Milan đã phong tỏa hoàn toàn cậu ta. Với tôi, Messi là một cầu thủ lớn nhưng tôi vẫn cho rằng mình là người hay nhất", Maradona bày tỏ quan điểm.
Theo Bóng đá cuộc sống