Ngồi ở hàng ghế phía dưới trong phòng xử, bà Nguyễn Thị H., mẹ bị cáo Nguyễn Thành Đồng (SN 1985, trú ở xã Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Giết người” vào sáng nay (28/3) khóc đến cạn hết nước mắt.
Bởi nạn nhân của vụ án không ai khác lại chính là bố đẻ của bị cáo và cũng là chồng bà H., ông Nguyễn Đình Đ. (58 tuổi).
Cuộc đời bà vỗn dĩ đã nhiều cam chịu, vất vả mưu sinh nhưng ông trời lại không công bằng với bà khi đứa con trai duy nhất bị vướng vào lao lý vì mang tội giết cha.
Nỗi ân hận muộn màng của đứa con ra tay sát hại cha.
Cùng với cả các con dâu, con rể và người bố chồng năm nay cũng ngoài 80 tuổi có mặt tại phiên tòa trong vai trò vừa là người đại diện cho bị cáo cũng lại vừa là người nhà bị hại. Sự giằng xé tâm can với hai thái cực cảm xúc, bà H. lặng người và đau đớn khi nghe vị đại diện VKS công bố bản cáo trạng truy tố tội danh con trai bà.
Vào khoảng 13h30 ngày 19/10/2015, ông Đ. ra ngoài nhậu say đến mức “không còn biết trời đất là gì”, vừa lần về được đến nhà, ông chửi bới bất cứ người nào mà ông gặp.
Vừa lúc đó, thấy con trai là Nguyễn Thành Đồng đi làm về, ngoài mắng nhiếc ông Đ. còn lấy cốc ném vào người Đồng, chưa dừng lại ông còn lao tới bóp cổ Đồng.
Rồi hết tìm gậy, tìm dao mà đuổi đánh con trai và luôn miêng hăm dọa: “Hôm nay tao phải chém chết mày”. Trong lúc giơ tay chống đỡ trận đòn của cha, Đồng cũng bị chém ở ngón trỏ trái.
Mặc dù đã bỏ chạy ra cổng và được hàng xóm sang can ngăn nhưng ông bố vẫn không buông tha mà còn cầm gậy chạy theo đuổi đánh Đồng. Do quá bực tức, trong lúc không kiềm chế được bản thân, Đồng đã chạy vào gầm giường lấy con dao tông ra dọa nạt.
Nào ngờ trong lúc hai bên xô xát, lại bị kích động trước những lời thách thức của n