Mẹ sát hại con đẻ và 3 lần không dám tự kết thúc cuộc đời

Hà Nguyễn

Con gái 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống không lối thoát, Hằng nảy sinh ý định sát hại con rồi tự vẫn. Đối tượng mang theo con nhỏ đến khách sạn thuê phòng rồi nhẫn tâm tự tay kết liễu sự sống của bé gái bằng cáp sạc điện thoại. Kẻ thủ ác ít nhất 3 lần tìm đến cái chết bằng nhiều cách khác nhau nhưng bất thành và quyết định khai báo tội ác của mình.

Thuê khách sạn để sát hại con ruột

Ngày 10/8, 1 cán bộ cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận thông tin đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết con ruột của mình. Theo điều tra ban đầu, Hằng đã sát hại bé gái N.Q.A. (3 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) tại 1 khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân. Theo vị cán bộ trên, vụ việc được người dân trình báo vào ngày 7/8. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, bé gái được xác định tử vong trước đó 2 ngày.

Cụ thể, vào 16h ngày 7/8, Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nhận được cuộc gọi của 1 người phụ nữ tự xưng là H.B.M.T. (SN 1985, ngụ quận 11, TP.HCM). Thông qua điện thoại, chị T. cho biết mình đang là lễ tân của khách sạn A. (phường Bình Trị Đông B. “Chị này cho biết, khoảng 15h45 cùng ngày, chị nhận được điện thoại của 1 người phụ nữ cho biết, tại phòng 303 của khách sạn có 1 bé gái đã tử vong. Người này còn chỉ rõ vị trí thi thể của nạn nhân là trong tủ quần áo”, vị cán bộ trên cho biết.

Khách sạn A., nơi Hằng thuê phòng nghỉ rồi sát hại con, giấu thi thể trong tủ quần áo.

Ngay sau đó, chị T. đã lên phòng 303 kiểm tra và kinh hoàng phát hiện thi thể bé gái khoảng 3 tuổi. Thi thể nạn nhân được giấu kín dưới lớp quần áo trong tủ. Sau khi trấn tĩnh, chị T. gọi điện thoại trình báo sự việc cho Công an phường Bình Trị Đông B. Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an phường Bình Trị Đông B. cùng các đội nghiệp vụ Công an quận Bình Tân đến hiện trường xác minh sự việc. Tại đây, lực lượng điều tra phát hiện bé gái đã tử vong. Qua xác minh, công an ghi nhận nạn nhân tên N.Q.A. sinh ngày 8/5/2017, quê tỉnh Bến Tre.

Khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng điều tra phát hiện nạn nhân tử vong do bị ngạt thở, trên cổ có vết bầm nghi do bị siết. Ngay sau đó, công an cũng xác định được mẹ bé gái tên Nguyễn Thị Thúy Hằng. Lúc này, Hằng có mặt tại hiện trường. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận bản thân chính là người gọi điện thoại báo cho lễ tân khách sạn về việc có bé gái tử vong trong phòng 303. Hằng cũng thừa nhận chính mình đã sát hại bé Q.A. là con gái ruột của mình bằng cách dùng cáp sạc điện thoại để siết cổ nạn nhân.

Sau khi dùng sát hại con, Hằng đến khu vực kênh Tàu Hũ để tự sát nhưng không thực hiện được ý định.

Đến nhiều nơi để tự sát

Khai nhận tại trụ sở cơ quan điều tra, Hằng cho biết nguyên nhân sát hại con là do bé mắc bệnh hiểm nghèo. Trong khi đó, cuộc sống của Hằng gặp nhiều khó khăn. Đối tượng khai, nhiều bi kịch xảy đến cùng lúc khiến bản thân trầm cảm dẫn đến nảy sinh ý định sát hại con rồi quyên sinh theo. Để thực hiện ý định, khoảng 10h30 ngày 5/8, Hằng dẫn con đến khách sạn nói trên thuê phòng 303 với mục đích làm nơi 2 mẹ con rời bỏ cuộc đời.

Sau khi vào phòng, Hằng cùng con tắm rửa, ăn uống nằm trò chuyện. Đến 17h cùng ngày, đối tượng quyết định dùng cáp sạc điện thoại để sát hại con. Khi bé gái 3 tuổi tử vong, Hằng giấu thi thể con vào trong tủ quần áo rồi tiếp tục ngủ lại trong phòng. Vào 6h sáng hôm sau, Hằng thức dậy và nghĩ đến việc tự sát. Đối tượng rời khách sạn đến kênh Tàu Hũ với ý định tự trầm mình để tự tử. Tuy nhiên, đối tượng không dám thực hiện hành vi.

Thất bại trong việc tự sát tại kênh Tàu Hũ, Hằng đến khu vực cầu Sài Gòn định gieo mình xuống nước.

Chưa bỏ ý định tự sát, Hằng rời kênh Tàu Hũ và đến cầu Sài Gòn để quyên sinh. Cũng như lần đầu, đối tượng không dám gieo mình xuống dòng nước. Thế nhưng, Hằng vẫn chưa dừng việc tự tìm đến cái chết. Đối tượng này tiếp tục tìm đến lầu 19 chung cư Mia (khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM) với dự định sẽ nhảy xuống từ vị trí này. Song, lần này kẻ thủ ác vẫn không dám thực hiện. Sau cùng, Hằng gọi điện đến khách sạn nơi đã sát hại, giấu xác con gái để tự thú tội ác của mình. Sau khi gọi điện, Hằng cũng tự mình tìm đến khách sạn trên với ý định sẽ ra đầu thú.

Ngày lực lượng điều tra khám nghiệm hiện trường có rất nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi. Khi biết tin Hằng nhẫn tâm sát hại con ruột của mình dù bé gái chỉ mới 3 tuổi, không ít người đau đớn, xót thương cho đứa bé xấu số. Một người phụ nữ có tuổi có nhà gần khách sạn xảy ra vụ việc bức xúc chia sẻ: “Hổ dữ còn không ăn thịt con. Tại sao một người mẹ có thể giết con mình như vậy?. Cháu bé mới 3 tuổi. Cháu có tội tình gì đâu. Đành rằng bé mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống mẹ bé khó khăn nhưng cũng không thể vì thế mà bắt cháu bé phải chết. Đó là tội ác không thể tha thứ. Nếu khó khăn quá, mẹ bé có thể nhờ cộng đồng hỗ trợ. Hiện nay, chúng ta rất nhiều đoàn thể, tổ chức thậm chí là cá nhân sẵn sàng giúp chị ấy và cháu bé bớt đi những khó khăn”.

Khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nơi cuối cùng Hằng tìm đến để tự sát. Tuy nhiên, Hằng vẫn không dám gieo mình xuống từ tầng 19.

Trong khi đó, dù căm phẫn trước hành vi tàn độc giết con nhưng nhiều người cũng phần nào đau xót trước cuộc đời nghiệt ngã của Hằng. Những người này cho rằng, việc 1 người mẹ bị cuộc sống khốn khó đẩy đến đường cùng và phải giết con để giải thoát thật đáng suy ngẫm. “Thật xót xa. Giết con là tội ác, tôi không có ý định bao biện cho hành vi tàn ác đó. Nhưng, xét cho cùng, Hằng là một người mẹ đáng thương. Có lẽ, một mình Hằng nuôi con trong khốn khó. Cực khổ trăm bề, con lại mắc bệnh nan y khó qua khỏi khiến Hằng bế tắc và nghĩ đến cái chết sẽ là lối thoát cho cả hai. Khi rơi vào tình cảnh bế tắc tột cùng thật khó để suy nghĩ và đưa ra giải pháp tỉnh táo”, anh L.H.M.T. (45 tuổi, ngụ quận Bình Tân) nêu quan điểm cá nhân.

Hà Nguyễn