Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, vào chiều ngày 1/9 và sáng nay (2/9) hàng nghìn người dân sống và làm việc tại Thủ đô bắt đầu đổ về các bến xe để mua vé về quê.
Mặc dù, biết trước lượng khách sẽ tăng cao, các bến xe đã tăng cường xe, tăng tuyến để phục vụ người dân về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhưng tình trạng người dân phải chờ đợi lâu để mua vé vẫn tái diễn.
Người dân mệt mỏi chờ đợi được về quê tại bến xe Mỹ Đình (Ảnh: Thế Anh)
Bến xe Mỹ Đình đã thực sự vỡ trận, số lượt khách quá đông khiến hệ thống bán vé trong bến dù đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đủ đáp ứng. Hàng nghìn người phải xếp hàng chờ đợi rất lâu mới đến lượt được mua vé về quê .
Người dân chèo hàng rào sắt để kịp thời gian lên xe về quê (Ảnh: Thế Anh)
... mệt mỏi chờ tới lượt để lên xe
Tại bến xe Giáp Bát, lượng người đổ dồn về đây mua vé ngày một đông hơn. Do không còn đủ kiên nhẫn, nhiều người đã quyết định đổ xô ra phía khu vực bên ngoài bến xe vẫy taxi, xe ôm.
Việc này gây nên tình trạng ùn ứ cục bộ trên khắp các con đường xung quanh bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát và các ngả đường, cửa ngõ Thủ đô khiến lực lượng chức năng phải rất vất vả phân luồng, đảm bảo cho dòng xe thông suốt.
Người dân xếp hàng để mua vé tại bến xe Giáp Bát
Đặc biệt, là vào giờ cao điểm giao thông ở cửa ngõ Thủ đô đi các tỉnh phía Nam bị ùn ứ nghiêm trọng. Các phương tiện phải di chuyển chậm chạp trên tuyến đường Ngọc Hồi