Sau 4 trận liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng ở Premier League, MU cuối cùng đã tìm lại được niềm vui. Cú đúp của Ibra cùng siêu phẩm của Pogba giúp Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm trong cuộc so găng với Swansea tại vòng 11.
Trên sân Liberty, MU đã thắng tưng bừng. Nhưng thái độ thi đấu của một số cầu thủ khiến Mourinho tỏ ra không hài lòng.
Phát biểu sau trận, bằng một gương mặt giận hờn, “Người đặc biệt” thẳng thắn chia sẻ:
“Chúng tôi có nhiều cầu thủ bị chấn thương, một số khác đáng tiếc lại không thể thi đấu vì tinh thần. Trước chuyến làm khách tới sân của Swansea, Luke Shaw nói với tôi cậu ấy không có thể lực tốt nhất. Daley Blind và Smalling thì bộc bạch không thể nén đau để ra sân.
Tôi có những người bạn là các VĐV tennis đỉnh cao. Họ tiết lộ với tôi rằng nhiều lần phải nén đau để thi đấu. Ở môi trường thể thao chuyên nghiệp, bạn đôi khi phải chấp nhận mình không đủ 100% thể lực”.
Ở tuyến phòng thủ, Mourinho giành lời khen cho Phil Jones – người mới trở lại thi đấu sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương: “Tôi cảm thấy các học trò đã có sự tập trung, chơi nỗ lực, đặc biệt là Phil Jones. Tôi cũng vui khi thấy Darmian, Marcos Rojo vẫn tròn vai dù thi đấu trái sở trường. Nhìn chung, các hậu vệ hôm nay khiến tôi khá hài lòng”.
Nhắc riêng tới Ibra, nhà cầm quân người Bồ khẳng định ông không quan tâm tới việc chân sút này có ghi bàn hay không: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời của đội bóng. Ibra không ghi bàn trong một vài trận gần đây nhưng điều đó không quan trọng.
Trong thời gian qua, Ibra đã làm được rất nhiều điều. Ibra đóng góp nhiều thứ cho tập thể. Thấy cậu ấy lập công trở lại, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc”.
Cú đúp vào lưới Swansea là pha lập công thứ 400 trong sự nghiệp quần đùi áo số của tiền đạo 35 tuổi. Anh đồng thời cũng đi vào sử sách của giải đấu cao nhất xứ sở sương mù khi trở thành người ghi bàn thắng thứ 25.000.
Một điều đáng tiếc dành cho MU đó là ở vòng 12 sắp tới, khi Quỷ đỏ chạm trán Arsenal, Ibra sẽ phải vắng mặt do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Theo luật, cựu tiền đạo PSG bị treo giò 1 trận. Đây rõ ràng là thông tin không mấy vui vẻ gì với người hâm mộ nửa đỏ thành Man, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng vẫn chưa thực sự ổn định.
Video Swansea 1-3 Man United:
Trần Anh
(Theo Goal, Dailymail)