Mourinho vốn nổi tiếng với những phát biểu khá "sâu sắc" của mình. Một lần nữa "người đặc biệt" thể hiện cái tài đó khi đưa ra những lời tự kiểm điểm bản thân sau trận thắng chật vật trước Fulham.
“Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bạn chỉ có 1 trận thắng duy nhất trong suốt 10 năm, song nếu 10 năm liên tiếp giành được chiến thắng thì mọi người sẽ đặt rất nhiều kì vọng vào bạn. Đó là lý do tôi cảm thấy có lỗi và chấp nhận mọi sự chỉ trích về phong độ bất thường của Chelsea trong thời gian gần đây. Đó là lỗi của tôi”.
Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu rằng trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về "Người đặc biệt". Bên cạnh áp lực đến từ sự thiếu kiên nhẫn của ngài tỉ phú dầu mỏ Roman Abramovich, chính sự thi đấu không mấy hiệu quả của các cầu thủ áo xanh là điều làm ảnh hưởng tới những chiến lược của nhà cầm quân người Bồ.
Điều đó dẫn tới việc HLV Mourinho đã mạnh tay loại bỏ tiền vệ Juan Mata và hậu vệ David Luiz. Hai cầu thủ này đã không được tung ra sân trong những trận đấu gần đây nhất (và cũng không có tên trong danh sách dự bị) được coi như là một bài học mà Mourinho trừng phạt họ vì việc không tập trung thi đấu.
Nhiều ý kiến cho rằng các tiền đạo của Chelsea cũng sẽ chịu "án phạt" tương tự nếu họ tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn. Tính cho đến thời điểm hiện tại cả 3 tiền đạo chính của Chelsea mùa này là Samuel Eto'o, Torres, và Demba Ba đều chưa ghi bất kỳ bàn thắng nào tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, khi nhận xét về hàng công, Mourinho vẫn đưa ra những lý lẽ để biện hộ cho sự thiếu sắc bén của Eto'o và Torres:
“Chúng ta có thể phần nào hiểu về vấn đề của Samuel. Suốt 10 năm qua, cậu ấy thi đấu tại những giải đấu hàng đầu thế giới, nhưng sau đó cậu ấy lại đến Nga. Cách chơi bóng ở Nga là hoàn toàn khác và giờ cậu ấy phải cần thời gian để làm quen với một giải đấu hàng đầu khác. Samuel vẫn là một cầu thủ hàng đầu. Điều cậu ấy bây giờ chỉ là thời gian để làm quen”.
“Torres thì không như vậy. Hiện cậu ấy đang ở trạng thái thể lực rất tốt và cũng rất tự tin. Vấn đề nằm ở chỗ Fernando cần nhận được nhiều bóng hơn và cần có thêm không gian để thi đấu hiệu quả. Bản thân cậu ấy cũng không phải là một cầu thủ có khả năng sáng tạo bẩm sinh. Tuy nhiên, Fernando vẫn là một cầu thủ giỏi, cậu ấy rất chăm chỉ và có lối chơi bóng khiến tôi phải ngạc nhiên. Có thể nói tôi đặt có niềm tin ở cậu ấy”.
Theo HLV Mourinho, sau hàng loạt các trận thua trước Bayern Munich, Everton và Basel thì ý nghĩa của chiến thắng trên sân Stamford Bridge đặt nặng về kết quả hơn là sự thể hiện của các cầu thủ.
“Trận đấu này khiến các cầu thủ tự tin hơn rất nhiều. Có thể coi chiến thắng chính là một liều thuốc kích thích và đó là điều mà chúng tôi đang thực sự cần”.
Liên quan đến tiền vệ Mata và trung vệ David Luiz, HLV Mourinho khẳng định nhiều khả năng ông sẽ để 2 cầu thủ này ra sân và muốn họ chứng minh giá trị của bản thân trên sân cỏ chứ không phải thông qua các phát ngôn với báo chí:
"Thông điệp của tôi với họ là rất rõ ràng. Họ nên chứng minh giá trị của mình bằng hành động trên sân cỏ. Họ cần chứng minh cho tôi thấy rằng tôi đã sai. Đó là điều tôi mong chờ ở họ".
Theo RadioVietnam