M.U đã trải qua mùa giải 2015/2016 với rất nhiều thăng trầm. Những trận đấu không như ý khiến họ có thời điểm bị bỏ lại khá xa nhưng rồi vận may lại mỉm cười với Quỷ đỏ sau trận hòa của Man City trước Arsenal khi mùa giải đã trôi về cuối. Thầy trò Van Gaal sống dậy cơ hội có vé dự Champions League mùa tới theo cách không thể tin được. Họ cần đánh bại West Ham trên sân khách để tiến gần hơn mục tiêu.
M.U của Van Gaal cần thất bại này để làm lại từ đầu.
Bộ mặt thật của Quỷ đỏ
Vận may đã quá ưu ái M.U khi trao cho họ quyền tự quyết trong cuộc chiến top 4 dù hạ gục đội bóng của Bilic chẳng hề đơn giản. Thế nhưng vào thời điểm quyết định, trong một trận đấu sống còn, Quỷ đỏ đã không thể làm được như kỳ vọng. Thất bại 2-3 trước đội bóng họ từng vượt qua 2 lần trong mùa giải này đã gần như đánh sập tham vọng dự sân chơi lớn nhất châu Âu của M.U.
Phải thừa nhận M.U mùa giải này từng không ít lần thể hiện được bản lĩnh ông lớn ở những trận cầu có ý nghĩa quan trọng tại Premier League. Họ từng hạ Man City 1-0 ngay tại Etihad, vượt qua Arsenal 3-2 để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi dù rất mong manh. Các fan hâm mộ vì thế vẫn đặt niềm tin lớn rằng đội bóng con cưng rằng họ sẽ vượt khó thành công tại Upton Park để chính thức nắm lấy cơ hội. Nhưng rồi cái cách M.U phản ứng, thể hiện tại đó không cho thấy quyết tâm đủ lớn và đủ khả năng. Nếu đối thủ tung ra tới 20 cú sút trong trận (12 trúng khung thành) cùng 16 đường chuyền nguy hiểm thì MU chỉ có 3 cú sút và 3 cơ hội, một sự tương phản thấy rõ về sự lép vế. Đội khách bị West Ham đẩy sâu về sân nhà và ít khi có mặt bên phần sân đối diện.
Họ gần như chịu trận trước chủ nhà hừng hực khí thế, chơi thứ bóng đá tốc độ, ngẫu hứng trong suốt hiệp một. Ngay cả hai bàn thắng có được sau giờ nghỉ cũng đến từ sự may mắn và dấu ấn cá nhân của Martial.