Cậu bé sống sót thần kì sau khi bị hố cát chôn sống

Cậu bé sống sót thần kì sau khi bị hố cát chôn sống

Thứ 2, 15/07/2013 | 19:56
0
Ngày 13/7, các quan chức công viên cồn cát Indiana ở Mỹ cho hay một cậu bé 6 tuổi đã sống sót thần kỳ sau khi bị chôn vùi dưới hơn 3 mét cát trong hơn 3 tiếng đồng hồ tại công viên này.

Hơn 30 người nỗ lực để cứu cậu bé trong 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng khu vực cậu bé bị chôn vùi đã được một chiếc máy xúc phát hiện ra.

Cậu bé sống sót được dưới lớp cát dày như thế có lẽ là nhờ một túi khí hình thành khi cát sụp xuống xung quanh cậu, người phát ngôn của công viên Bruce Rowe nhận định.

Lạ & Cười - Cậu bé sống sót thần kì sau khi bị hố cát chôn sống

Hơn 30 người tham gia nỗ lực cứu hộ

Cậu bé được tìm thấy ở độ sâu hơn 3 mét dưới lớp cát với một sợi dây thừng dùng để quây xung quanh khu vực đang trồng cỏ và các loại cây cối trong công viên này.

Được biết, cậu bé đến từ Sterling, bang Illinois này đến công viên chơi và bị tụt vào một hố tử thần ở sườn bắc núi Baldy phía đông công viên từ chiều thứ Sáu và bị cát chôn vùi.

Hiện cậu bé được đưa tới bệnh viện Nhi Đại học Chicago để điều trị và hiện đang trong tình trạng nguy kịch nhưng đã có thể phản ứng đơn giản và hô hấp tốt với máy thở.

Linh Ngân (Theo Chicago Tribune)

Lở đất kinh hoàng chôn vùi 18 học sinh tiểu học

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Theo Tân Hoa xã, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khoảng 8g sáng (giờ địa phương) ngày 4/10 ở thị trấn Long Hải Hương, huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Thị trấn bị chôn vùi trong 5,5 mét băng tuyết

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Suốt nhiều tuần qua, một thị trấn chài lưới của thành phố Cordova, bang Alaska, Mỹ bị chôn vùi trong tuyết dày tới 5,5m và phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu.

Thành phố cổ bị chôn dưới đáy biển hơn 1.000 năm

Thứ 2, 08/07/2013 | 17:25
Khoảng 1.200 năm trước, thành phố cảng Heracleion là một trong những trung tâm thương mại quan trọng nhất vùng Địa Trung Hải. Tuy nhiên, một tai họa ập đến nhấn chìm toàn bộ thành phố xuống đáy biển, nơi mà nó mãi mãi bị lãng quên.