James L DiMaggio, đã bắt cóc Hannah 16 tuổi và sau đó bị cảnh sát bắn chết.
Theo tường thuật của đài KFMB, thuộc CNN, ông James E. DiMaggio, cha của James L DiMaggio từng làm như con ông hồi năm 1988. Ông thú nhận với một thiếu nữ 16 tuổi, rằng ông “yêu” cô ta. Đó là lời thuật lại của cô này mà nay là một phụ nữ và không muốn cho biết tên.
Phụ nữ này cho biết, hồi đó ông đang bồ với bà mẹ nhưng “quay sang yêu tôi và muốn tôi bỏ nhà đi theo ông xây dựng tổ ấm.”
Ông Brett Anderson, cha của cô Hannah 16 tuổi bị bắt cóc và sau đó nghi can bị bắn chết.
Đài KFMB tường thuật rằng, sau khi cô này từ chối, ông cầm còng số tám và cây súng shotgun xông vào nhà, dọa giết cô gái, bạn trai cô và người em trai. Cô thoát được nhờ giả vờ muốn đi vào nhà vệ sinh.
Hồ sơ cảnh sát cho thấy ông James E. DiMaggio từng bị kiện về một tội hình sự vào năm 1989, vụ này được báo San Diego Tribune tường thuật trong số Tháng Mười Hai, 1989, rằng cảnh sát muốn thẩm vấn ông về việc liên quan đến một vụ trộm và đánh lộn tại một nhà nghỉ.
Andrew Spanswick, bạn của DiMaggio “con,” kể rằng mẹ của DiMaggio chết vì bệnh ung thư, và đến năm 1998, DiMaggio “cha” tự tử chết. Tuy nhiên, hồ sơ cảnh sát cho thấy ngày chết của ông là 10 Tháng Tám, 1995.
Linh Ngân (Theo CNN)