Thời gian vừa qua, tin tức trên mạng xã hội có chia sẻ clip chàng trai hát nhạc trữ tình “ Câu chuyện đầu năm ” trong trường.
Khi giọng hát được cất lên, các bạn học sinh cũng như thầy cô giáo trong trường “phát cuồng” bởi giọng hát quá ngọt và gương mặt điển trai.
Chàng nam sinh hát nhạc trữ tình từng gây sốt mạng. (Ảnh cắt từ clip)
PV báo Người Đưa Tin trò chuyện với chàng trai này thì được biết clip trên đã được quay cách đây 6, 7 năm trong một lần anh về thăm trường cấp 3. Theo chàng trai này, đây cũng là lần đầu tiên anh hát trước mọi người nên ai cũng ngạc nhiên.
Giới thiệu về bản thân, chàng trai từng khiến dân mạng phát cuồng này cho biết: “Mình tên Mai Trần Lâm, sinh ngày 12/8, dân tộc Tày. Mình sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Minh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang”.
“Mình yêu thích âm nhạc và võ thuật, nhưng ngại về điều kiện kinh tế khó khăn nên cũng không dám theo đuổi đam mê và cũng không dám tham gia các cuộc thi”, chàng trai này tâm sự.
Ít ai biết rằng chàng trai này từng có "tuổi thơ nghèo khó" và phải bươn chải kiếm sống.
Phải vất vả, bươn chải trong cuộc sống mưu sinh nhưng niềm đam mê âm nhạc của chàng trai Trần Lâm không bao giờ vơi bớt. Lâm tâm sự: "Trước đây, mình có thi Đại học Văn hóa, nhưng do điều kiện khó khăn nên phải vào Bình Dương làm công nhân. Sau 7 năm, mình tích được chút tiền để đi học nên đã quyết định về thi lại và đỗ 2 trường đại học. Sau đó, mình quyết định học Đại học Văn hóa.
Bốn năm đại học, mình vừa làm vừa học, nhờ sự cố gắng và sự yêu mến của thầy cô, bạn bè, công việc của mình phát triển, hiện mình có một website bán nhạc Beat trên mạng, phòng thu âm nho nhỏ…”.
Bên cạnh đó, nh