Sáng ngày 31/5, TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Minh Vương (SN 1998) trú tại thôn Thượng, xã An Đổ, huyện Bình Lục, về tội danh giết người và cướp tài sản.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, nhiều người dân xã An Đổ đã đến trụ sở TAND tỉnh Hà Nam theo dõi phiên tòa.
Trao đổi nhanh với PV, chị Trần Thị Trang, một người dân xã An Đổ cho biết: “Từ khi vụ án xảy ra, người dân địa phương ai cũng mong đến ngày xét xử. Thật không ngờ thằng Vương lại có dã tâm ác đến vậy”.
Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được, khoảng 17h30 ngày 3/2/2016, vì thiếu tiền tiêu xài trong dịp Tết nên Vương đã đạp xe đạp đến cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Thụ (SN 1956, trú tại thôn Thượng, xã An Đổ) - vốn là người phụ nữ sống đơn thân, kiếm sống bằng nghề buôn bán tạp hóa để thực hiện hành vi trộm cướp tài sản.
Đến quán của bà Thụ, Vương mua 10 cái kẹo mút. Được bà Thụ bán hàng, Vương tiếp tục lại bảo người phụ nữ này bán cho hộp bánh.
Lợi dụng bà Thụ quay người vào lấy bánh thì Vương đã dùng tay phải kẹp mạnh vào cổ bà Thụ và kéo người về phía sau.
Bị kìm kẹp bất ngờ, bà Thụ liền kháng cự lại thì bị Vương dùng 2 tay bóp vào cổ và dùng gót chân phải đập nhiều lần vào thái dương bên trái của nạn nhân.
Thấy nạn nhân bất tỉnh, Vương liền lục tìm rồi lấy một ít tiền lẻ để trên tivi, một túi vải đựng tiền màu xanh nhạt và một chiếc điện thoại Nokia 105.
Nghĩ bà Thụ chưa chết, sợ hành vi của mình bị bại lộ nên Vương đã lấy con dao nhọn để trên chạn bát cứa liên tục vào cổ bà Thụ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Vương lấy giấy vệ sinh lau sạch máu còn dính trên con dao rồi đóng cửa quán lại rồi ra về. Trên đường đạp xe về nhà, Vương đã xuống ao rửa tay chân và vứt con dao xuống ao, đồng thời tắt nguồn điện thoại vừa cướp được và tháo sim vứt