Kẻ “giao hàng” độc ác
Tin tức về một nam sinh trường Đại học Sân khấu điện ảnh bị tạt axit giữa Hà Nội đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Vụ việc bị tình nghi liên quan đến án tình, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Nạn nhân trong vụ án này được xác định là anh Lê Thanh Tùng (SN 1996, sinh viên năm thứ nhất trường Sân khấu điện ảnh).
Nạn nhân trong bệnh viện.
Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin thì vào khoảng 20h tối ngày 16/9, Tùng đang ngồi nói chuyện với mọi bạn ở phòng trọ thuộc khu Văn Công phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì nhận được cuộc điện thoại của một nam thanh niên gọi đến.
Nam thanh niên này đã hỏi tên, địa chỉ của Tùng và nói với nội dung: “Em bên bên ship hàng, có một bạn gái muốn gửi đến anh món quà, anh cho em địa chỉ để nhận quà”.
Nghi vấn là có người trêu mình nên Tùng không ra nhận và tiếp tục ngồi nói chuyện với bạn. Đến khoảng 23h đêm, Tùng tiếp tục nhận được cuộc điện thoại từ nam thanh niên này và “giục” Tùng ra đầu ngõ để “nhận quà”. Tuy thấy hoài nghi nhưng Tùng vẫn quyết định ra gặp nam thanh niên này.
Khi Tùng đang đi xe máy đến địa chỉ như đã hẹn trước (thuộc khu Văn Công, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) thì bất ngờ bị hai người thanh niên lao đến tạt axit vào mặt, sau đó phóng xe bỏ chạy theo hướng đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội).
Biết mình bị tạt axit, Tùng cố gắng chạy về phía quán nước gần đó xin đá lạnh để chườm mát lên vùng mặt và cổ. Sau đó, Tùng nhanh chóng về phòng trọ để xả nước vào người và nhờ bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Tại đây, Tùng được các bác sĩ tiến hành sơ cứu, làm mát vùng vết thương và truyền dịch.
Một người bán hàng gần đó c