Nạn nhân chết do băng keo quấn cổ nghi bị sát hại

Nạn nhân chết do băng keo quấn cổ nghi bị sát hại

Chủ nhật, 08/09/2013 | 08:17
0
Vào lúc 15h ngày 22/8, ông Trần Văn Giàu (SN 1966, ngụ tổ 50, ấp Hòa Hưng, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh) được người thân phát hiện đã chết tại nhà riêng với nhiều vòng băng kéo được quấn tròn đều đặn quanh cổ.

Bước đầu nạn nhân được xác định tự vẫn nhưng dư luận địa phương nghi vấn không loại trừ khả năng ông Giàu bị sát hại sau đó hung thủ tạo dựng hiện trường giả.

Tự sát bằng cuộn băng dính cuộn ngay ngắn quanh cổ?

Vợ ông Giàu, bà Nguyễn Minh Đức (SN 1967), người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân kể lại: “Tôi đi làm về đến nhà, nhìn vào trong cứ tưởng ổng ngủ nên không để ý. Đến lúc quét dọn nhà cửa thấy ổng nằm ngay cửa buồng nhưng tư thế khác lạ nên mới bước vào xem thế nào. Tôi lấy tay lay gọi ổng nhưng không nghe tiếng đáp lại cũng như ổng cử động. Hoảng quá tôi kêu thằng Phi (con) và thằng Vũ (cháu) vào xem sao”.

Bà Đức cho hay ấy trời vừa mưa xong, lại mất điện nên nhà tối thui. Phải đến lúc cầm đèn pin rọi vào mặt chồng, bà Đức mới hoảng hồn la hét bởi mặt mày ông Giàu xanh lét, toàn thân lạnh cứng nằm bất động. Nghi có chuyện chẳng lành, bà Đức gọi thêm họ hàng sống xung quanh sang trợ giúp

Cậu ruột nạn nhân là ông Mười cho biết ngay sau khi nghe tiếng hô hoán liền đến nơi. Sau khi người nhà kiểm tra mới biết ông Giàu đã chết. Lúc được phát hiện, trên cổ nạn nhân có quấn băng keo đen rộng khoảng 1cm nhiều vòng quanh cổ. Cuộn băng keo cắt dở nằm ngay bên. Thi thể nạn nhân trong trạng thái cởi trần, chỉ mặc mỗi quần cộc.

Ông Mười, một trong những người có mặt sớm nhất tại hiện trường cho biết ngay khi phát hiện sự việc lập tức tháo băng keo, sơ cứu nhưng vẫn không cứu được nạn nhân.

Pháp luật - Nạn nhân chết do băng keo quấn cổ nghi bị sát hại

Một nhân chứng đến nay vẫn không hiểu sao ông Giàu chết một cách đơn giản và phi lí đến thế?

Được biết buổi sáng ngày tử nạn, ông Giàu đi sửa chữa điện cùng với người họ hàng tên Nguyễn Văn Méo. Đến 11h trưa, ông Giàu ghé một nhà dân uống rượu và đánh bài. Lúc đó trong túi ông Giàu có khoảng 50 ngàn. Sau cuộc vui, đến chừng 2h chiều ông thua bạc sạch tiền, nợ thêm bạn chơi 50 ngàn.

Một số nhân chứng kể lại lúc ra về ông Giàu bảo đi lấy tiền trả nợ nhưng sau đó không thấy quay lại: “Ông ấy về nhà chừng 1 tiếng đồng hồ thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Ngay mẹ vợ ông Giàu ở cạnh bên cũng không nghe hay biết gì. Tài sản trong nhà không hề bị mất mát”, một nhân chứng nói.

Nguyên nhân cái chết của nạn nhân Trần Văn Giàu được xác định do cổ bị siết chặt dẫn đến ngạt thở. Cơ quan chức năng bước đầu nghi vấn nạn nhân tự vẫn. Tuy nhiên điểm nghi hoặc lớn nhất khiến nhiều người băn khoăn là ông Giàu chết quá đơn giản: “Băng keo quấn quanh cổ rất đơn giản, gọn gàng đến không thể phát hiện được. Nếu tự quấn cổ mình thì sẽ không được như thế, đằng này các vòng băng keo quấn chồng lên nhau đều đặn như thể người ngoài quấn ấy”, người nhà nạn nhân trình bày.

Tư thế nằm chết của nạn nhân cũng hết sức khác lạ, y hệt ông đang nằm ngủ. Hai chân co rúm, tay đan vào nhau hết sức thoải mái. Khắp cơ thể không phát hiện có dấu hiệu xô xát hay thương tích nào.

Nạn nhân bị sát hại, tạo hiện trường giả?

Khi hay biết ông Giàu tử nạn, hàng trăm người dân đổ xô đến xem và bàn tán xôn xao. Dư luận địa phương cho rằng ông Giàu không thể tự gây ra cái chết cho mình. Người hàng xóm tên Hòa trình bày quan điểm: “Rất khó để khẳng định đây là vụ tự vẫn. Với băng keo dính thế này thì tự nó (tức ông Giàu) có thể giựt ra ngay. Hoặc nếu không giựt được, ít nhất nó cũng cào cấu, giãy giụa chứ”. Nhiều người lại lý giải việc không có sự kháng cự bởi ông Giàu đã say rượu, không thể kiểm soát được bản thân.

Trả lời cảnh sát, bà Đức khai rằng khi phát giác sự việc vì quá sợ sệt nên không ở bên cạnh mà chạy sang nhà mẹ ruột gần đó ở. Mọi việc bà Đức giao lại cho đứa con trai cả Trần Đức Mạnh Phi (SN 1993) lo liệu: “Cái chết của ổng quá đột ngột khiến tôi sốc. Từ đó tới lúc nhập quan tôi không dám ở nhà nên không biết cơ quan chức năng điều tra tới đâu. Khi công an huyện xuống làm việc tôi vẫn ở bên nhà mẹ ruột”, bà Đức nói.

Ông Lê Hữu Phước, trưởng ấp Hòa Hưng cho biết nguyên nhân cái chết đã được cơ quan chức năng kết luận ban đầu do tự tử. Công an huyện Trảng Bàng đang tiếp tục điều tra sự việc. Dù vậy dư luận trong ấp vẫn chưa lắng xuống, nhiều ý kiến trái ngược nhau được đưa ra về nguyên nhân ông Giàu chết.  

Nhiều người cho rằng cái chết của ông Giàu có thể do chuyện buồn gia đình. Ít ngày trước khi chết, ông Giàu đóng kín cửa buồng không cho bất cứ ai ra vào và có nói ý định cắt tay tự tử.

Được biết ông Giàu từng là bộ đội, thường ngày người đàn ông này ít nói, hiếm khi xảy ra xích mích với hàng xóm. Ở địa phương cư trú, nhiều láng giềng xác nhận ông Giàu tính nết hiền lành, tốt bụng. Vài ngày trước khi được phát hiện đã chết, mẹ ruột nạn nhân cho hay con trai bà thường kêu than đói bụng.

Từ ngày ly thân vợ, ông Giàu tự túc ăn uống, bà mếu máo than trách: “Lúc trưa nó còn nhờ tôi mua giúp 10kg gạo, chiều đem vào cho nó. Tội nghiệp thằng Giàu chưa kịp ăn miếng cơm tôi nấu đã chết, số nó khổ đến lúc chết cũng khổ”.  

Theo Xa lộ pháp luật

Sát hại người tình đồng tính vì bị bỏ rơi

Thứ 4, 04/09/2013 | 16:18
Từng lập gia đình, có con, nhưng vì đồng tính, suốt ngày sống trong dằn vặt, đau khổ nên Quân quyết định ly hôn.

Bà bầu 8 tháng bị sát hại dã man

Thứ 3, 03/09/2013 | 13:20
Khi cánh cửa vừa mở tung tất cả bàng hoàng phát hiện xác chị H. (đang mang thai tháng thứ 8) với nhiều vết thương trên người, còn anh E. đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghịch tử ra tay sát hại mẹ rồi châm lửa đốt nhà

Thứ 4, 28/08/2013 | 10:29
Ryan Carnan, một thanh niên 29 tuổi ở Simi Valley, California Mỹ vừa bị cảnh sát hạ gục khi đang bị nghi ngờ đã tự tay bắn mẹ mình.

Tử hình kẻ sát hại vợ hờ vì sợ bị bỏ bùa

Thứ 3, 27/08/2013 | 17:41
Bị người tình dọa bỏ “bùa” nếu không ly dị vợ, Tư ra tay sát hại nạn nhân.

Bạn 'nối khố' sát hại nhau chỉ vì tranh giành 'bồ nhí'

Thứ 6, 16/08/2013 | 09:32
Họ là những người bạn thân, là anh em cùng trong một làng.

Câu kết với tình nhân, sát hại chồng

Chủ nhật, 11/08/2013 | 09:02
Có với nhau 3 mặt con nhưng Bình vẫn tằng tịu với bạn của chồng. Cô ta thúc giục người tình tìm cơ hội để sát hại người chồng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.