Sáng 14/4, kênh truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 40 tuổi gần nhà bé L. vì tình nghi có liên quan tới vụ sát hại bé gái này hôm 24/3. Người này cũng chính là hội trưởng hội phụ huynh, tham gia tình nguyện giám sát các học sinh đi học hàng ngày ở trường của L.. Thông tin nhanh chóng được các báo đài đưa tin khiến dư luận sửng sốt.
Sau khi có thông tin nghi phạm bị bắt giữ, vào lúc 15h20 phút chiều cùng ngày, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Kunio Umeda, cùng với lãnh đạo huyện Khoái Châu đã đến thắp hương và chia buồn gia đình bé L.
Ngay sau đó, trên một diễn đàn lớn trên xuất hiện bức ảnh xúc động kèm dòng chú thích: "Hình ảnh đại diện Đại sứ quán Nhật cúi đầu xin lỗi người nhà bé L.".
Trong một thời gian ngắn đăng tải, bức ảnh đã nhanh chóng nhận được hơn 3.000 lượt like, chia sẻ và nhiều bình luận bày tỏ ngưỡng mộ về cách ứng xử của người Nhật.
“Tôi rất nể người Nhật, họ sống thật có tâm, dù trong nghịch cảm nhưng tôi vẫn phải dành sự khâm phục cho cách ứng xử của họ”, là chia sẻ của anh Nguyễn Toàn.
Thế Cường cũng bình luận: “Thế mới thấy tinh thần của người Nhật là như thế nào, từ chuyện thiên tai gây ra cho nhà máy điện hạt nhân cho đến những chuyện như thế này. Lãnh đạo họ lúc nào cũng cúi đầu nhận lỗi và tìm cách khắc phục.”.
Nguyễn Điệp đưa ra những lời bình luận: “Chỉ mong Nhật Bản có hướng xử lý hợp tình hợp lý vụ việc trong những ngày tiếp theo. Nhưng dù sao vẫn trân trọng cử chỉ của Đại sứ Nhật Bản”.
"Xin lỗi đó là văn hoá tối thiểu thôi. Quan trọng giờ là tìm được thủ phạm và giải quyết hợp lý chứ không phải xin lỗi...", một cư dân mạng bày tỏ.
Hiện bức ảnh này vẫn đang được nhiều diễn đàn, mạng xã hội chia sẻ lại.
Xem thêm:
MV Nơi này có con của ‘thánh chế’ Đỗ Duy Nam gây xúc động
Tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ của chàng trai Thái Nguyên biết mình gay
Thanh Lam