Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: Cánh cổng đã không thể khép...

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: Cánh cổng đã không thể khép...

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:36
0
Theo thông báo, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ ngừng đón người viếng lúc 18h chiều 10/10. Tuy nhiên, cánh cổng đã không thể khép lại cho đến tận 21h đêm.

Feolerice Passamoni đứng lẫn vào dòng người xếp hàng, chờ đợi đến lượt vào viếng Tướng Giáp trong lúc tay liên tục bấm máy ảnh ghi lại những hình ảnh cảm động xung quanh. Passamoni đến Hà Nội từ tháng 9 và là cộng tác viên của nhật báo Italia hàng đầu Il Sole 24 Ore.

Trong suốt những ngày vừa qua, Il Sole 24 Ore liên tục đăng tải thông tin đến bạn đọc Italia về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Passamoni được giao nhiệm vụ thực hiện phóng sự ảnh về tình cảm của người dân Việt Nam với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xã hội - Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: Cánh cổng đã không thể khép...

Cựu chiến binh viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Tôi chưa từng thấy cảnh tượng xúc động đến như vậy. Tôi thực sự may mắn khi có mặt tại Việt Nam vào đúng thời điểm này. Tôi xếp hàng vào viếng Tướng Giáp như mọi người, để có thể cảm nhận được tình cảm của người dân Việt Nam với ông ” - Passamoni chia sẻ.

Mái tóc bạc phơ, cụ Nguyễn Thị Luyến (76 tuổi), từ Hải Phòng - phải tựa vào 2 tình nguyện viên khi đến trước di ảnh của Đại tướng. Kéo vạt áo chấm đôi mắt đỏ hoe, bà Luyến cho biết đã trốn các con, bắt xe về Hà Nội và xếp hàng suốt gần 4 tiếng để được vào viếng Đại tướng.

“Tôi phải đến đây. Dù có xếp hàng từ sáng sớm đến tối mịt, tôi cũng phải thắp nén hương cho ông. Tôi chỉ muốn được nói với Đại tướng rằng, tôi đã luôn sống đúng như một bộ đội Cụ Hồ” - Bà Luyến - người đã vào bộ đội từ năm 1960 và là cựu chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Hải quân - cố giấu giọt nước mắt.

Nông Thu Hiền - SV Đại học Y học Cổ truyền Tuệ Tĩnh - cầm chiếc quạt giấy quạt liên tục cho những người dân đang lặng lẽ xếp hàng. Hiền đến từ  Đắc Nông - chỉ là một trong gần 200 tình nguyện viên đã âm thầm có mặt trong suốt 3 ngày qua để hỗ trợ cho người dân vào viếng Đại tướng.

Theo Ninh Thị Loan - Phó Chủ nhiệm CLB Tình nguyện viên thủ đô - rất nhiều cựu chiến binh, dù sức khỏe yếu, đã trốn con cháu đến thắp nén hương tiễn biệt Đại tướng.

“Các cụ kiên nhẫn xếp hàng và nhiều người từ chối khi được ưu tiên vào trước. Có một cựu chiến binh đã 82 tuổi ở Thái Hà (Hà Nội), nhưng 3 ngày qua, ngày nào cũng có mặt xếp hàng từ sáng sớm. Sau khi thắp hương, cụ hôn lên cây dương cầm mà Đại tướng từng chơi, rồi ra vườn, gục xuống từng chiếc ghế đá Đại tướng từng ngồi và khóc” - Loan kể.

Tổ cứu thương của Bệnh viện Xanh Pôn, gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 lái xe, túc trực gần nhà riêng Đại tướng đã cấp cứu 30 trường hợp trong ngày 10/10.

Xã hội - Ngày cuối cùng viếng Đại tướng: Cánh cổng đã không thể khép... (Hình 2).

Nguyễn Thế Cao Minh Hoàng - 13 tuổi, học sinh lớp 9A trường Nguyễn Trãi - là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất giẫm phải đinh khi đã xếp hàng đến gần đường Tôn Thất Đàm. Hoàng giấu bố mẹ, tự bắt xe buýt đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi được nghỉ một tiết học buổi chiều.

Các bác sĩ phải đưa Hoàng vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu do lo em có thể nhiễm trùng và phải gọi điện để cha mẹ đến đón Hoàng. Nhưng ngay khi rời bệnh viện, Hoàng không chịu về nhà, mà đòi mẹ đưa em quay trở lại.

“Con sẽ không về nếu không được viếng “Ông” - Hoàng khóc. Đôi chân khập khễnh vì đau, Hoàng đã được các tình nguyện viên đặc cách dìu vào trong nhà để từ biệt vị Đại tướng mà với em, đó là người “Ông” trong gia đình.

Con phố Hoàng Diệu vốn ngày thường im ắng, giờ như không ngủ. Phía trước nhà Đại tướng, dòng người lặng lẽ đứng bên nhau, chắp tay bái vọng vị anh hùng dân tộc giờ đã đi xa.. Ba ngày nay, ngày nào cậu bé Phạm Quân Hải Đăng - 2 tuổi rưỡi - cũng được bố đưa đến trước cửa nhà Tướng Giáp.

Hai bố con cùng chắp tay, rồi cậu bé cất giọng non nớt: “Lạy cụ ạ!”. “Tôi muốn con mình lưu giữ những kỷ niệm về Đại tướng” - anh Hoàng Quân nói.

Đến 21h ngày 10/10, cánh cổng nhà Đại tướng buộc phải khép lại. Tuy nhiên, ngoài tường rào, hàng ngàn người dân vẫn không chịu trở về. Không thể vào trong, nhiều người đã tưởng niệm Đại tướng bằng cách thắp nến lên các cột trụ ở tường rào; đứng chắp tay bái vọng qua tường rào; với tay vào để trao những bó hoa cho lực lượng cảnh vệ...

Theo Lao động

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Hậu duệ Phật hoàng Trần Nhân Tông

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:17
Lúc về già, Đại tướng chọn cho mình cuộc sống giản dị bên vườn cây. Ông nghiên cứu kinh sách đạo Phật và hành thiền. Trong lòng dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã là một thánh nhân.

U19 VN quỳ trước nhà Đại tướng xin vào viếng trong đêm

Thứ 6, 11/10/2013 | 08:45
U19 Việt Nam vừa xuống sân bay Nội Bài lúc 22h đêm đã ngay lập tức tới nhà Đại tướng để xin thăm viếng. Tuy nhiên, gia đình thông báo và xin lỗi đồng bào kết thúc việc mở cửa đón tiếp nhân dân từ lúc 21h nên các cầu thủ U19 Việt Nam đã quỳ ngoài cửa để xin được đặc cách vào báo công với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cháu nội Đại tướng cảm tạ các bạn trẻ tình nguyện

Thứ 6, 11/10/2013 | 08:37
Võ Thành Trung - cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành khi nhìn thấy các tình nguyện viên xếp hàng ra về trong đêm viếng cuối cùng.

MobiFone đảm bảo liên lạc cho tang lễ Đại tướng

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:06
Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu thông tin liên lạc của người dân tới viếng, đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng, MobiFone đã hoàn thiện các biện pháp chuẩn bị về mặt kỹ thuật tại những địa điểm diễn ra lễ viếng, lễ tang Đại tướng.

Hồi ức về lần cuối cùng Đại tướng về thăm quê

Thứ 5, 10/10/2013 | 16:49
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mãi mãi ra đi nhưng ông đã để lại trong lòng người dân nỗi tiếc thương vô hạn. Những kỷ niệm lần cuối cùng bác Giáp về thăm quê lại trào dâng, hiện hữu trong ký ức của người dân Quảng Bình.

Tiếng thơm người Hà Nội trong lễ viếng Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 18:00
Những ngày này, nhân dân từ các tỉnh về đây đã cảm nhận được sự thân thiện, sẻ chia, nghĩa tình cảm thông sâu sắc của người Hà Nội.

60 sĩ quan cấp tướng túc trực bên linh cữu Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 17:15
Cả 2 xe kéo pháo của Việt Nam cùng lực lượng tiêu binh danh dự đại diện cho 3 quân chủng Hải - Lục - Không quân sẽ được huy động để đưa đón linh cữu Tướng Giáp. Ngoài ra, 60 sĩ quan cấp tướng sẽ túc trực bên linh cữu ông suốt 2 ngày diễn ra lễ tang.

Những bức ảnh quý xuất hiện trong lễ viếng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:13
Hôm nay là ngày cuối cùng người dân được viếng Đại tướng tại nhà riêng và cũng là kỷ niệm 59 năm giải phóng Thủ đô. Những bức ảnh quý về Đại tướng và chiến dịch Điện Biên phủ đã xuất hiện trước số nhà 30 Hoàng Diệu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Hậu duệ Phật hoàng Trần Nhân Tông

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:17
Lúc về già, Đại tướng chọn cho mình cuộc sống giản dị bên vườn cây. Ông nghiên cứu kinh sách đạo Phật và hành thiền. Trong lòng dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã là một thánh nhân.

U19 VN quỳ trước nhà Đại tướng xin vào viếng trong đêm

Thứ 6, 11/10/2013 | 08:45
U19 Việt Nam vừa xuống sân bay Nội Bài lúc 22h đêm đã ngay lập tức tới nhà Đại tướng để xin thăm viếng. Tuy nhiên, gia đình thông báo và xin lỗi đồng bào kết thúc việc mở cửa đón tiếp nhân dân từ lúc 21h nên các cầu thủ U19 Việt Nam đã quỳ ngoài cửa để xin được đặc cách vào báo công với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cháu nội Đại tướng cảm tạ các bạn trẻ tình nguyện

Thứ 6, 11/10/2013 | 08:37
Võ Thành Trung - cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành khi nhìn thấy các tình nguyện viên xếp hàng ra về trong đêm viếng cuối cùng.

MobiFone đảm bảo liên lạc cho tang lễ Đại tướng

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:06
Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu thông tin liên lạc của người dân tới viếng, đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng, MobiFone đã hoàn thiện các biện pháp chuẩn bị về mặt kỹ thuật tại những địa điểm diễn ra lễ viếng, lễ tang Đại tướng.

Hồi ức về lần cuối cùng Đại tướng về thăm quê

Thứ 5, 10/10/2013 | 16:49
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mãi mãi ra đi nhưng ông đã để lại trong lòng người dân nỗi tiếc thương vô hạn. Những kỷ niệm lần cuối cùng bác Giáp về thăm quê lại trào dâng, hiện hữu trong ký ức của người dân Quảng Bình.

Tiếng thơm người Hà Nội trong lễ viếng Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 18:00
Những ngày này, nhân dân từ các tỉnh về đây đã cảm nhận được sự thân thiện, sẻ chia, nghĩa tình cảm thông sâu sắc của người Hà Nội.

60 sĩ quan cấp tướng túc trực bên linh cữu Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 17:15
Cả 2 xe kéo pháo của Việt Nam cùng lực lượng tiêu binh danh dự đại diện cho 3 quân chủng Hải - Lục - Không quân sẽ được huy động để đưa đón linh cữu Tướng Giáp. Ngoài ra, 60 sĩ quan cấp tướng sẽ túc trực bên linh cữu ông suốt 2 ngày diễn ra lễ tang.

Những bức ảnh quý xuất hiện trong lễ viếng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:13
Hôm nay là ngày cuối cùng người dân được viếng Đại tướng tại nhà riêng và cũng là kỷ niệm 59 năm giải phóng Thủ đô. Những bức ảnh quý về Đại tướng và chiến dịch Điện Biên phủ đã xuất hiện trước số nhà 30 Hoàng Diệu.