Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng'

Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng'

Thứ 5, 08/08/2013 | 14:29
0
Việc ăn uống bình thường, tuy nhiên vào tối qua, có lẽ do lạ nhà nên "người rừng" chỉ ngủ được vài giờ rồi ngồi thừ một chỗ và ăn trầu, hút thuốc liên tục.

Sáng 8/8, sau hơn 40 năm sống biệt lập trong rừng sâu ở xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, 2 cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Văn Lang (41 tuổi), đã trải qua đêm đầu tiên với người dân bản làng xã Trà Phong.

Tuy nhiên, do tuổi cao, sức khỏe yếu nên ông Thanh đã được chính quyền Tây Trà đưa vào Trung tâm y tế huyện để chăm sóc. Còn người con là anh Lang thì được ông Hồ Văn Tâm (44 tuổi), là anh con bác ruột (ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong) tạm thời đưa về nhà mình sống.

Không như hôm qua, dù vẫn còn khá nhút nhát, không mở miệng với người khác, hôm nay “người rừng” Lang không chạy trốn khi thấy người lạ. Do sống cùng với cha nên anh Lang vẫn nói được tiếng của đồng bào Cor, nhưng từ vựng rất ít.

Việc ăn uống vẫn bình thường, tuy nhiên vào tối qua, có lẽ do lạ nhà nên anh Lang chỉ ngủ được vài giờ rồi ngồi thừ một chỗ và ăn trầu, hút thuốc liên tục.

Ngoài sự tò mò đối với "người rừng", những người có mặt khá ngạc nhiên và thích thú trước những vật dụng mà cha con anh Lang đã sáng tạo từ thanh sắt, nhôm nhặt được để sử dụng cho sản xuất, sinh hoạt.

Xã hội - Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng'

Người dân trong vùng đến thăm "người rừng" Lang

Xã hội - Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng' (Hình 2).

Cùng với trầu, thuốc lá là thứ khoái khẩu của anh Lang

Xã hội - Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng' (Hình 3).

Người thân cho tiền, nhưng đây là vật dụng quá xa lạ đối với "người rừng"

Xã hội - Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng' (Hình 4).

Xã hội - Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng' (Hình 5).

Áo mặc hàng ngày và áo đi mưa của cha con "người rừng" được làm bằng vỏ cây

Xã hội - Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng' (Hình 6).

Xã hội - Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng' (Hình 7).

Một số vật dụng tự chế bằng sắt, nhôm để dùng trong sản xuất, sinh hoạt

Xã hội - Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng' (Hình 8).

Chiếc quần của ông Thanh đem theo từ hơn 40 năm trước vẫn còn lành

Xã hội - Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng' (Hình 9).

Xã hội - Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng' (Hình 10).

Xã hội - Ngày đầu tiên ở thế giới hiện đại của 'người rừng' (Hình 11).

Người dân hiếu kỳ đang xem những vật dụng của cha con "người rừng"

Theo Tri Thức trẻ

“Người rừng” “nói” được tiếng hơn 30 loài thú

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Mới 25 tuổi nhưng Nguyễn Xuân Trường, cán bộ thuộc Trạm Kiểm lâm Trà Lệnh, huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên Huế) lại có biệt tài có thể giả được giọng hót, tiếng kêu của hơn 30 loài chim, thú trong rừng.

Muôn nẻo đường về của những đứa bé “Người rừng”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Từ rừng sâu trở về, cuộc sống của những đứa trẻ “người rừng” chẳng hề dễ dàng như các nhân vật hư cấu Tazan và Mogli của Holywood.

Người rừng 93 tuổi 80 năm sống trong hang đá

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Không quản nắng mưa, ngày ngày, cụ ông 93 tuổi vẫn âm thầm dâng hiến cuộc đời mình để những cánh rừng luôn tươi xanh. Cụ tên là Đinh Văn Ưởng (SN 1919) ở thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình).

Cận cảnh cha con 'người rừng' được đưa về nhà

Thứ 5, 08/08/2013 | 09:00
Sau hơn 40 năm ôm con 2 tuổi bỏ làng trốn vào rừng sâu, sáng ngày 7/8, 2 cha con ông Hồ Văn Thanh (SN 1931) và người con là Hồ Văn Lang khoảng 41 tuổi đã trở về trung tâm huyện Tây Trà, Quảng Ngãi.

"Người rừng” nửa thế kỷ đi tìm "di chúc" của trái đất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Đối với giới khảo cổ học thế giới, GSTSKH Đặng Vũ Khúc là một nhà cổ sinh địa tầng đặc biệt của Đông Dương, là một bậc thầy về hóa thạch cổ học. Tuy nhiên, đối với người Việt, hình như ông chẳng là ai.

Phép thuật kì bí của tộc người trên đỉnh Trường Sơn

Thứ 2, 22/07/2013 | 20:20
Đã hơn 50 năm được tìm thấy và gia nhập cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhưng tộc người Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vẫn mang trong mình những nét riêng có, bí ẩn cần được khám phá và bảo tồn.