Sáng 5/9, khác hẳn với không khí hào hứng, vui tươi của cả nước trong ngày khai giảng năm học mới, trường THPT Trần Quý Cáp, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam lại xen lẫn một nỗi tiếc thương vô hạn, trước sự ra đi của cô Trần Thị Tố Nga (46 tuổi), giáo viên bộ môn tiếng Anh đã công tác tại trường hơn 12 năm nay.
Trong buổi lễ khai giảng năm học mới của trường THPT Trần Quý Cáp, toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường đã dành một phút mặc niệm, xếp thành hàng dài bên đường, tiễn đưa linh cữu cô giáo Nga về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo như di nguyện, cô Nga mong muốn trước khi về với đất mẹ được một lần cuối cùng ghé qua ngôi trường mà mình đã gắn bó bấy lâu. Căn bệnh ung thư của cô phát hiện khá muộn, diễn biến phức tạp, mặc dù đã cố gắng chạy chữa song vẫn không thể qua khỏi.
Có mặt từ khá sớm, hàng nghìn học sinh, giáo viên trường THPT Trần Quý Cáp cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của một nhà giáo tận tâm, một người con ưu tú của đất Quảng. Trong buổi tiễn đưa đặc biệt này, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng không nén được cảm xúc của mình.
Khi chiếc xe tang di chuyển chậm rãi, rồi dừng lại trước cổng trường vài phút như lời vĩnh biệt, hàng nghìn học sinh, giáo viên òa khóc nức nở.
Trao đổi với ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Quý Cáp, ông bày tỏ sự ra đi của cô Nga là mất mát lớn lao của nhà trường. Quá trình giảng dạy, cô Nga được đánh giá là một giáo viên tận tâm, rất được học sinh yêu quý. Mặc dù phát hiện bệnh, cô vẫn đều đặn lên lớp cho đến khi ốm nặng không thể cứu chữa.
PV