Trao đổi về âm nhạc dân tộc với PV báo NĐT , nhạc sỹ Thao Giang, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam giãi bày: "Nhiều thể âm nhạc dân tộc đã được công nhận là di sản văn hóa của nhân loại như dân ca quan quan họ, ca trù, hát xoan, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên... nhưng nhiều người Việt Nam thậm chí không hề biết đến".
“Suốt những năm tháng gắn bó với nghệ thuật dân tộc, điều đáng buồn là tôi nhận ra không còn nhiều người biết đến hay để ý đến loại hình âm nhạc đặc trưng của đất nước. Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam đã có rất nhiều buổi lưu diễn trong và ngoại thành, khán giả thưởng thức và nghe nhạc đầy thích thú nhưng không ai biết họ đang nghe loại hình âm nhạc gì. Mặc dù nhiều người sau khi nghe nhạc dân gian đều thích, thậm chí “nghiện”, sẵn sàng khắp các miền để tham dự buổi lưu diễn”.
Hàng chục năm nay, nhạc sỹ Thao Giang vẫn kiên trì gìn giữ tình yêu cháy bỏng của mình với nghệ thuật âm nhạc để truyền lại cho thế hệ trẻ với mong muốn nền nhạc dân gian nước nhà không mai một. Ông vẫn trực tiếp lên chương trình biểu diễn và giảng dạy bộ môn ca trù, hát xẩm, hát trống quân...
Nhạc sỹ Thao Giang tại đình làng Hào Nam.
Tìm đến khuôn viên đình làng Hào Nam, Hà Nội, chúng tôi được thưởng thức tiếng nhạc ngân nga trầm bổng của biết bao loại nhạc cụ. Tại đây có nhiều lớp đào tạo, truyền dạy âm nhạc dân tộc cho mọi lứa tuổi. Đông nhất là lớp nhạc cụ dạy đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn bầu, sáo nhị... Ngoài ra còn có lớp dạy hát xẩm, hát quan họ, đồng dao, ca trù... Vào sân đình, chúng tôi khá ngạc nhiên khi thấy những nghệ sỹ tí hon với bàn tay uyển chuyển, chơi những loại nhạc cụ dân tộc như đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn bầu, sáo nhị...
Các em nhỏ chỉ đang trong lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng nhưng chơi đàn rất thuần thục. Bên cạnh các em là những thầy cô tận