Đen: Ai về thăm quê hương tôi… Tự hào lắm, giờ sau vụ phù phép điểm, có tý ái ngại.
Đá: Ai làm người ấy chịu. Tỉnh ông đang dự xây trụ sở ngàn tỷ, tha hồ tự hào.
Đen: Ông có nhầm không? Tỉnh tôi nghèo, liên tục phải cứu trợ, ngàn tỷ không phải chuyện đùa.
Đá: Vậy mà đang đề xuất làm trụ sở hoành tráng đấy.
Đen: Chắc các bác ấy mê cái gọi là trung tâm hành chính?
Đá: Đúng vậy. Trung tâm thì phải oách mới xứng tầm.
Đen: Sao không vi hành lên vùng cao, thấm đời sống, thiếu đủ thứ của bà con rồi hãy đề xuất.
Đá: Ông nói với tôi mà làm gì. Nghề của mình, đến đủ nơi, thấu hiểu người nghèo, dễ cảm thông.
Đen: Dân thì còng lưng gùi từng cái măng. Bà con cần cuộc sống có ăn, đủ mặc, trẻ em được học hành, chữa bệnh…
Đá: Nhãn tiền. Nhiều nơi, nghèo sinh tội, dốt sinh họa.
Đen: Các bác ấy biết cả đấy.
Đá: Chả nhẽ biết mà vẫn như không, thờ ơ cũng là một cái tội.
Đen: Theo bộ Kế hoạch & Đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực hạn chế, tỉnh đang có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn,... cần cân nhắc.
Đá: Hà Giang vẫn là một trong những tỉnh nghèo nhất nước. Tỉ lệ hộ đói nghèo vẫn chót vót.
Đen: Có 6 trong tổng số 11 huyện thuộc diện huyện nghèo đặc biệt khó khăn.
Đá: Người dân thường xuyên phải nhận hỗ trợ gạo cứu đói. Bao nhiêu đoàn từ thiện đều đến Hà Giang chia sẻ.
Đen: Năm 2017 toàn tỉnh thu ngân sách chỉ hơn 1,6 ngàn tỷ.
Đá:
Đen: Các khoản chi khác thì sao ông?
Đá: 80% vẫn chờ nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương chứ sao.
Đen: Vậy mà họ vẫn đang đề nghị triển khai dự án Hợp khối trụ sở làm việc cơ quan hành chính tỉnh.
Đá: Thương dân thì dừng. Trụ sở khiêm tốn, nhưng hết lòng vì dân, cho dân thoát nghèo mới là việc cần làm.
Đen: Xin đừng “nhà nghèo vẫn quyết cho thằng Tèo đi du học”!
Đ.Đ