Chiều 23/7, tin tức từ Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc anh Nguyễn Minh Cảnh (SN 1996, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) tố cáo về việc mình bị hai người mang quân phục công an xưng danh là công an xã Sông Trầu đánh thập tử nhất sinh, nhằm cướp tài sản.
Theo trình bày của anh Cảnh, vào rạng sáng 23/6, anh Cảnh trên đường đi đến KCN Bàu Xéo thì bất ngờ có hai người mặc sắc phục công an và dân quân xưng danh là công an xã Sông Trầu và yêu cầu anh Cảnh dừng xe lại kiểm tra giấy tờ.
Lúc anh Cảnh đưa đầy đủ giấy tờ xe và thẻ công nhân trình bày xong, nhưng hai vị công an nhìn qua nói đây là thẻ giả. Sau đó, yêu cầu anh Cảnh đi bộ về chốt dân phòng lập biên bản (dù anh Cảnh không biết chốt dân phòng ở đâu).
Chưa kịp để anh Cảnh hỏi ham lý do, hai người công an liền lấy xe anh Cảnh chạy đi ngay. Thấy rõ công an làm việc mà không giơ thẻ ngành hay bản hiệu tên tuổi mà đòi thu giữ xe anh Cảnh nên anh nghi nghờ là cướp giả danh công an (do trong KCN chỉ có đồn công an của KCN và công an huyện mới đủ thẩm quyền kiểm tra) mới la lớn “Cướp… cướp!”.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Nghe tiếng kêu cứu của anh Cảnh, hai công an liền quay xe lại, lấy gậy ba ton đánh tới tấp vào người, vào đầu anh Cảnh rồi bắt nằm xuống đường.
Anh Cảnh vừa nằm xuống liền bị nắm lấy hai chân kéo lê trên đường khiến gót chân, lưng anh chảy máu. Bị đánh và kéo lê khoảng một giờ đồng hồ, anh Cảnh vừa đau đớn vừa mệt mỏi, nằm bất động.
Lúc sau, thấy anh Cảnh vẫn không cử động, hai vị công an mới ra mé đường ngồi quan sát và nghỉ mệt. Lợi dụng bóng đêm và sự mất cảnh giác của hai người công an, anh Cảnh lao chạy vào khu cỏ lau gần đó để trốn.
Mãi tới gần 5h sá