Ngày 19/5, chị T. mẹ của em Trương Minh S. (16 tuổi) ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trình bày với PV báo Người Đưa Tin, con trai chị vừa bị một nhóm người lạ đánh ngay sân bóng vào chiều ngày 18/5.
Chị T. nghi ngờ con trai chị bị nhóm người lạ trả thù.
S. bị nhóm người lạ mặt đánh (ảnh cắt từ clip)
Cụ thể, theo chị T. kể lại thì khoảng 17 giờ ngày 18/5, S. cùng bạn trong xóm ra sân bóng chơi như thường lệ. Trong lúc đang chờ đông đủ bạn bè đến thì bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên đi trên xe máy tới gần chỗ S.
Nhóm thanh niên này dùng khúc cây và nón bảo hiểm liên tục hùa vào đánh S., đồng thời có một người cũng tiến hành ghi lại clip sự việc. Sau khi thấy S. nằm gục cả nhóm lên xe bỏ đi. S. nhanh chóng được bạn bè đưa lên xe chở về nhà.
Sự việc được chị T. phát hiện khi thấy người S. có một số vết bầm, chị gặng hỏi thì được S. kể lại sự việc. Hai mẹ con đến công an xã Tân Bình trình báo sự việc rồi đến bệnh viện huyện Vĩnh Cửu để thăm khám.
“Trong khoảng 5 người đánh con tôi chiều hôm qua thì S. biết mặt vài người, còn lại đều là người lạ. Chúng tôi đều khẳng định S. bị đánh vì chia sẻ clip liên quan đến việc mấy nữ sinh đánh bạn học ở trường Võ Trường Toản.
Thực chất con tôi không phải người quay, cũng không phải người tung clip lên mạng, cháu chỉ thấy trên youtube nên tải về, đăng lên facebook.
Chỉ vì vậy mà khi sự việc vỡ lẽ, con trai tôi lại bị họ cho là “khởi nguồn” nên mới bị đánh. Tôi mong sự việc được làm sáng tỏ, rõ ràng. Các cháu đều đang là học sinh, nhưng lại có thể hành xử như vậy thì không thể chấp nhận được", chị T. bức xúc.
S. cho rằng em chỉ chia sẻ clip nữ sinh đánh bạn chứ