Có mặt tại điểm cụm thi Trung học phổ thông Hùng Vương, quận 5, TP.HCM, phóng viên báo điện tử ghi nhận không khí hồ hởi của các thí sinh sau 2 ngày thi THPT Quốc gia 2016, đa số các em đều làm được bài và dự đoán được số điểm mà mình đạt được.
Từng dòng người cứ thể đổ ra cổng trường khi tiếng trống kết thúc giờ thi được điểm, đang loay hoay ra về thì PV bắt gặp một người đàn ông đã đứng thấp thỏm từ ngoài nhìn vào như đang đợi ai đó.
Khi được hỏi thì người này bảo, chú tên Nguyễn Đăng Hồng (ngụ quận 12) và đang đợi con gái dự thi bên trong trường để chở về. Lúc này, từ bên trong phòng thi, có 2 thí sinh nữ dìu nhau bước ra, trong số đó có một cô bé dáng người nhỏ nhắn, đôi chân và cơ thể di chuyển khó khăn, cô bạn đi cùng phải kề sát bên cạnh để dìu từng bước.
Nhưng khi đi được một đoạn, cô bé tật nguyền nhìn từ xa thấy bóng dáng người đàn ông ngoài cổng thì bỗng nhiên tươi cười và bước đi nhanh hơn. Khi này, PV mới biết người chú Đồng đang đợi là cô sĩ tử bị dị tật kia.
Linh (trái) tươi cười và bước đi thật nhanh khi thấy người thân của mình đang đợi bên ngoài cổng
Chia sẻ với PV, chú Đồng cho biết con gái tên Nguyễn Hải Linh, năm nay Linh dự thi THPT Quốc gia điểm thi THPT Hùng Vương quận 5, từ sáng sớm, chú đã phải chở Linh từ quận 12 tới đây.
Linh là một cô bé có nghị lực rất lớn “con gái chú, bị dị tật từ nhỏ, đi lại rất khó khăn, nhưng từ cấp 1 tới cấp 3 em học rất khá. Sức khỏe của em yếu, chân tay khi nào cũng run lên, em cũng rất ít nói vì khẩu hình miệng và phát âm không rõ, nhưng không phải vì thế mà Linh mất đi sự tự tin và bỏ ước mơ của mình”, chú Đồng tâm sự.
Các bạn chúc mừng Linh sau khi hoàn thành tốt môn thi của mình
“Linh rất thích công