Liên quan đến vụ bắn người yêu cũ rồi tự tự tại TP.HCM mà báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 12/7, bệnh viện Quân y 175 cho biết, nghi phạm Lê Ngọc S. đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ.
Theo thông tin ban đầu, đối tượng Lê Ngọc S. (24 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) là bạn trai cũ của chị Nguyễn Thị Yến T. (24 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Trước khi bị nạn, chị T. là nhân viên một nhà hàng tại quận Tân Phú, TP.HCM, còn chị Nguyễn Thị Mỹ C. (35 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) là quản lý của nhà hàng, làm chung với chị T.. Sau khi chia tay bạn trai, chị T. về ở cùng phòng trọ với chị C..
Đối tượng S. cho rằng, nguyên nhân khiến người yêu chia tay mình là do chị C. xúi giục. Nhiều lần, S. đã đưa hình ảnh chị C. lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ chị C. và trách chị C. xúi chị T. chia tay mình. Trước sự việc đó, chị C. từng báo công an.
Đến trưa ngày 10/7, S. lại tìm đến phòng trọ của chị T., dùng súng bắn chị T. và chị C rồi uống thuốc diệt cỏ tự tự. Cả 3 người đều được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Sau khi xảy ra vụ việc, các bác sĩ cho biết, cả 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân C. nhập viện trong tình trạng bị bắn 2 viên đạn vào đầu, 1 viên đạn vào lòng bàn tay khiến gãy 3 ngón tay, 1 vết thương ở sườn do bị đâm, tràn dịch màng phổi và nhiều vết thương khác trên cơ thể. Sau khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành đặt ống dẫn lưu cho bệnh nhân C., tiến hành khâu vết thương và cầm máu.
Đối với bệnh nhân T. (người yêu cũ của hung thủ), các bác sĩ đã tiến hành mở sọ giải áp cho bệnh nhân, xử lí vết thương ở gan và cầm máu. “Hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân đã tạm thời ổn định, vẫn đang được theo dõi và điều trị”, đại diện bệnh viện Quân y 175 cho biết.
Còn S., theo các bác sĩ, mặc dù vẫn đang được tích cực cấp cứu nhưng tình trạng của bệnh nhân này rất nguy kịch, tiên lượng rất nặng và đã tử vong sáng nay.
Theo lời kể của anh Trần Anh T. (SN 1983, ngụ TP.HCM), trưa ngày 10/7, trong lúc đang nhậu, anh kiểm tra điện thoại thì thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ chị T.. Tuy nhiên, sau đó, anh T. gọi lại không thấy chị T. nghe máy.
Nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra, anh T. chạy tới phòng trọ của chị T.. Gọi cửa không nghe nên anh T. đạp cửa xông vào thấy cả 3 nạn nhân nằm bên vũng máu. Anh T. cùng người dân đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.