Theo đó, vào ngày hôm qua (11/4), shipper tên T.A. nhận đơn giao hàng từ một phụ nữ tại Mai Dịch sang Long Biên với giá 50.000đ. Khi tới địa điểm giao hàng thì bị khách từ chối nhận hàng, T.A. trở về Mai Dịch và yêu cầu chủ cửa hàng trả số tiền 50.000đ này. Tuy nhiên người chủ cửa hàng đã từ chối với lý do “chưa bán được hàng”.
Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng, cô gái T.A. đã nhận được tin nhắn thách thức của chủ cửa hàng với nội dung: “Mày đăng clip nhục mạ người khác như thế mà được à. Ngủ ngon qua đêm nay đi. Lúc đấy đừng gọi điện mà cầu xin", "Cầm tiền rồi không im mồm lại còn dám làm càn à. Trước khi mày làm mẹ, có con, mày có nghĩ là ảnh hưởng như thế nào đến nó không".
Chủ quán người được cho là quỵt tiền của người giao hàng.
Không chỉ vậy, người phụ nữ còn tiếp tục nhắn tin với nội dung: “Cho em 15 giây để xóa clip đó đi nhé, không chị cho em ra công an vì tội truyền tải thông tin để nhục mạ người khác. Tù mọt gông không có hơi mà nhìn thấy con đâu em. Suy nghĩ đi", "Với chị, cho công an 20-30 triệu cho em tạm biệt con em mà ở tù luôn”.
T.A. đã quay lại video cuộc nói chuyện giữa cô và chủ cửa hàng và đưa lên mạng, đồng thời là nội dung tin nhắn cô nhận được từ chủ cửa hàng. Ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm theo dõi của rất nhiều người. H.Q., một thành viên trong nhóm Shipper lên tiếng: “Phải làm ra ngô ra khoai vụ này chứ không thể để cho người ta làm thế được”.
Đỉnh điểm của vụ việc được đẩy lên khi sáng nay (12/4), nhóm Shipper này tập trung nhau lại tới trước cửa hàng tại phố Mai Dịch. Theo ghi nhận của phóng viên, do áp lực của nhóm người trên nên chủ cửa hàng đã phải đóng cửa. Thậm chí, một túi mắm tôm lớn đã ném ngay trước cửa hàng này.
Bị nhóm Shipper đến "trả thù" bằ