Chào Ngọc Lan , chị có thể chia sẻ kỷ niệm lần đầu tiên khi gặp Thanh Bình?
Cách đây hơn 10 năm, tôi và anh Bình dịp đóng chung trong một bộ phim truyền hình. Lúc đó, tôi không quá quan tâm đến bạn diễn là ai. Khoảng năm 2005, khi có dịp tham gia bộ phim “Tình Ca Phố”, vô tình tôi lại tiếp tục đóng chung với anh Bình. Trong phim này anh Bình thủ vai chính, còn tôi chỉ nhận vai phụ. Cả hai đứa chúng tôi có những cảnh quay dằn xé tâm lý ghê gớm lắm.
Tôi nhớ có một cảnh anh Bình được đạo diễn yêu cầu Bình đè tôi xuống và ôm hôn. Lúc cảnh quay diễn ra, khi môi anh Bình sắp chạm môi tôi, ngay lập tức tôi đưa tay đẩy anh ra ngay, tuyên bố cảnh quay kết thúc. Quả thật, thời gian đó do tôi đã có bạn trai, lại sợ thị phi nên hạn chế hôn bạn diễn.
Trước phản ứng quá bất ngờ và gay gắt của tôi, anh Bình khá ngỡ ngàng. Có lẽ khi đó anh nghĩ tôi chảnh chọe lắm vì so với anh thời bấy giờ thì tôi đã là một diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, có lẽ anh Bình không thể ghét tôi bởi vì anh nhận thấy được tính chuyên nghiệp trong cách làm việc của tôi với đồng nghiệp và với cả ê-kíp đoàn phim.
Ngọc Lan đóng cùng Thanh Bình trong bộ phim "Tình Ca Phố".
Vậy đến khi nào thì cả hai mới chính thức có tình cảm?
Sau khi tôi chia tay bạn trai – người này cũng đồng thời là bạn của anh Bình, có lẽ anh cảm thấy thương và tội nghiệp tôi. Trong quá trình tiếp xúc với nhau, không biết anh Bình thương tôi từ khi nào. Chỉ biết rằng, anh Bình quan tâm đến tôi nhiều hơn trước.
Sau nhiều lần tiếp xúc, gặp gỡ, tôi nhận ra anh chính là người luôn bên cạnh trong những giây phút buồn bã, hụt hẫng nhất của cuộc đời. Luôn sẵn sàng bên cạnh tôi những lúc tôi cần, anh tình nguyện là một bờ vai, một người tri kỉ để giúp tôi vượt qua những lúc “kinh khủng” nhất.
Từ