Nhiều người hâm mộ bóng đá, trong đó có trẻ em, đã có một trải nghiệm kinh hoàng khi bị cảnh sát tiếp cận và xịt hơi cay vào mặt, vào người trong khi đang tập trung tại phòng chờ lớn của sân vận động Deepdale. Sự cố diễn ra trong thời gian nghỉ giữa giờ của trận cầu thuộc khuôn khổ giải vô địch bóng đá Anh giữa Stoke City và Preston North End ngày 18/8.
Theo ghi nhận của báo Stoke Sentinel, cảnh sát Lancashire đã tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố và tổ chức một buổi giải trình vào thứ 3 với sự có mặt của đại diện Liên đoàn người hâm mộ bóng đá.
Sĩ quan Paul Elliott thuộc sở cảnh sát Preston North End, người làm việc trực tiếp với các fan hâm mộ chia sẻ trên trang twitter cá nhân:
“Tôi là một cảnh sát bóng đá lâu năm ở Preston North End và tôi đã làm việc với ban điều hành bóng đá suốt 12 năm nay. Cá nhân tôi nhận thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, cần được điều tra một cách thật cụ thể và rõ ràng. Sẽ có một buổi giải trình sau trận đấu diễn ra vào thứ 3 và các sĩ quan chỉ huy điều hành trận đấu sẽ phải có mặt để giải thích cho hành động của mình”.
Ông sẽ thông báo với cổ động viên của CLB bóng đá thành phố Stoke đồng thời đích thân mời đại diện của Liên đoàn người hâm mộ bóng đá đến tham dự buổi giải trình để đảm bảo tính minh bạch.
Viên sĩ quan cũng thay mặt sở cảnh sát gửi lời xin lỗi chân thành đối với các cổ động viên bị tấn công trong sự cố ngày hôm qua.
Tôn Vỹ (Tổng hợp)