Cái chết bí ẩn của người đàn ông độc thân
Sáng ngày đầu tháng 10 năm 2014, người dân phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã bàng hoàng khi phát hiện anh Trần Trường Thành (còn gọi là Vũ, SN 1973, tổ 44, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) bị giết dã man.
Người đầu tiên phát hiện vụ việc kinh hoàng là chị Trần Thị Kim Phượng (em gái của anh Thành). Buổi tối hôm phát hiện sự việc, thấy cửa cổng không khóa nên chị nghĩ anh trai đi đâu vội không khóa cửa nên đã tiện tay bấm khóa rồi ra về.
Chân dung đối tượng Hậu và hiện trường xảy ra vụ án mạng
Sáng hôm sau đi qua, chị Phượng giật mình khi thấy tình trạng khóa vẫn như tối qua mình nhìn thấy nên đã linh tính có chuyện chẳng lành. Chị vội vàng đi vào nhà gọi cửa mà không thấy ai trả lời.
Ngay sau đó, chị Phượng đã cùng hàng xóm vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân nằm trên giường, thi thể lạnh ngắt, chân co quắp nên khẩn trương báo công an.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng ngay sau đó có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm, anh Thành được xác định đã tử vong trước đó 10 tiếng, cổ có một vết bầm tím, tủ đựng đồ bị cạy, đồ đạc xáo trộn.
Đặc biệt, chiếc nhẫn bạch kim, dây chuyền vàng mà nạn nhân vẫn đeo và chiếc xe tay ga đã biến mất.
Xác định được đây là một vụ giết người, cướp tài sản nên cơ quan công an đã khẩn trương lên kế hoạch khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ, trấn an sự hoang mang của người dân.
Tuy nhiên, nạn nhân là người sống một mình, là người đồng tính và cho vay nặng lãi nên rất nhiều mối quan hệ phức tạp, gây không ít khó khăn trong quá trình điều tra.