Người phụ nữ xấu số bị cặp “sát thủ”… “ghé thăm”
Cách đây hơn 10 năm, cặp “ sát thủ ” Trần Tuấn Anh (biệt danh Út Bé, SN 1977, trú tại thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Tấn Thành (biệt danh Tí em, SN 1982) liều lĩnh trốn khỏi trai giam Xuyên Mộc (tỉnh Đồng Nai).
Trong quá trình lẩn trốn, chúng liên tục ra tay, thực hiện nhiều vụ cướp nghiêm trọng. Đặc biệt, ngày 1/6/2004, hai “sát thủ” này nhẫn tâm sát hại chị Trần Thị Thanh Minh (SN 1968, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), sau đó vứt con nhỏ của nạn nhân xuống mương.
Chị Minh tử vong tại chỗ, cháu bé may mắn được người dân phát hiện, cứu thoát. Đến nay, nhiều người dân ấp Phước Lý vẫn chưa quên được bi kịch đau lòng này.
Di ảnh nạn nhân.
“Các chú hỏi nhà cô Minh bị cướp sát hại chứ gì? Tội nghiệp nhà ấy lắm, bỗng dưng tai họa rớt lên đầu. Từ ngày vợ mất, một mình ông Long (chồng nạn nhân) nuôi con. Mới năm vừa rồi ông Long mới đi thêm bước nữa. Hai người cũng chịu khó làm ăn, giúp đỡ nhau. Đứa nhỏ năm xưa bị bỏ ở mương nước may mắn không có thương tật gì, giờ cũng đã học lớp năm. Thằng bé gặp nạn lúc chưa đầy một tuổi nên cũng chẳng nhớ mặt mũi mẹ”, một người dân địa phương cho biết khi PV hỏi thăm vào nhà chị Minh.
Tiếp PV trong căn nhà năm xưa xảy ra kịch, anh Vương Công Long (SN 1971, chồng chị Minh) ngậm ngùi cho biết: “Năm 2004 tôi lái xe khách, thu nhập khấm khá. Vợ tôi sinh cháu trai, đặt tên là Vương Công Khanh, được gần một tuổi. Đồ đạc trong nhà như xe máy, ti vi, đầu đĩa… tôi mua sắm đầy đủ. Nhất là trên người vợ tôi lúc nào cũng đeo đầy vàng. Hàng xóm nhiều lần khuyên vợ chồng tôi cẩn thận nhưng tôi không để ý. Không ngờ chính điều này dẫn đến cái chết thương tâm của cô ấy”.
Hướng ánh mắt về nơi xa xăm, anh Long nh