Chân sút người Bỉ mới chỉ ghi được 2 bàn sau 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho MU. Đêm qua, Lukaku đã thi đấu rất không tốt trong thất bại của đội nhà trước Man City. Không chỉ không ghi bàn và đóng góp rất hạn chế vào lối chơi của Quỷ đỏ, Lukaku còn trực tiếp mắc lỗi trong cả hai tình huống ghi bàn của Man City.
Ở tình huống đầu tiên, Lukaku cho thấy anh không có cảm giác bóng tốt và để bóng chạm người mình rơi thẳng tới vị trí của David Silva. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã tận dụng cơ hội đánh bại De Gea với một tình huống dứt điểm cận thành. Lỗi "nghiệp dư" ấy lại một lần nữa xuất hiện trong tình huống ấn định tỷ số của Otamendi. Lukaku phá bóng hụt khiến bóng bay đập lưng đồng đội rồi rơi xuống ngay trước mặt Otamendi.
Đây rõ ràng là trận đấu thảm họa của Lukaku và khiến anh hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Để lý giải cho phong độ tồi tệ của tiền đạo người Bỉ, Gary Neville chia sẻ trên Sky Sports: "Bạn nhìn vào cậu ấy hôm qua và thấy rõ rằng Lukaku đang gặp vấn đề. Tôi không chỉ nói đến việc cậu ấy bỏ lỡ cơ hội, Lukaku gặp khó khăn trong cả trận và thiếu đi sự tự tin. Cậu ấy phải nhanh chóng vượt qua nó vì Lukaku là tiền đạo của Manchester United.
Lukaku vẫn còn trẻ nhưng cậu ấy cần phải tin tưởng vào bản thân mình. Thời gian qua, có lẽ cậu ấy đã không làm được điều đó."
Trong khi đó, các CĐV Man Utd rất tức giận với kết quả này, đặc biệt khi các bàn thua mà họ phải nhận lại đến từ sai lầm của 1 người - Romelu Lukaku. Những comment thể hiện sự tức giận và thất vọng đã tràn ngập các diễn đàn của CLB Man Utd.
Tài khoản SPORF @Sporf đã mỉa mai: Với 2 đường kiến tạo, Romelu Lukaku là cầu thủ hay nhất của Man City ngày hôm nay.
Tài khoản @ManUtdInPidgin thì viết rằng: "Gửi Mourinho, nếu chơi trận đấu lớn, hãy sử dụng Zlatan. Nếu đấu với các đội bóng nhỏ thì mới dùng Voi (Lukaku). Thân".
Thậm chí, tài khoản Ali @FutbolBallack còn thống kê thành tích của Lukaku trong những lần đối đầu với các đội top 6: Manchester City (0 bàn + 0 kiến tạo); Chelsea (0 bàn + 0 kiến tạo); Arsenal (0 bàn + 0 kiến tạo); Tottenham (0 bàn +0 kiến tạo); MU (0 bàn +2 kiến tạo); Liverpool (0 bàn + 0 kiến tạo).
Có lẽ với Lukaku, những ngày sắp tới anh sẽ còn phải hứng chịu rất nhiều áp lực từ phía dư luận, và có lẽ cái mác 'Cầu thủ nhỏ trong các trận cầu lớn' cũng sẽ còn xuất hiện rất nhiều.
M.M