Mới đây, nhà văn Nguyễn Văn Thọ phát hiện trang mạng Waka đăng tải tiểu thuyết Quyên cho độc giả đọc miễn phí. Quá ngạc nhiên, ông đã liên lạc với phía Waka thì nhận câu trả lời bên này đã ký hợp đồng sử dụng tác phẩm Quyên với Trung tâm Quyền Tác giả Văn học Việt Nam (VLCC). Ông Thọ cho biết, ông không hề nhận được thông tin gì từ VLCC về việc mua bán này và thấy “hoang mang” khi tác phẩm của mình bị ‘đối xử” như thế. Mới đây, ông đã có buổi làm việc với VLCC để làm rõ những vấn đề trên.
Ông Đỗ Hàn - Phó Chủ tịch Trung tâm Quyền Tác giả Văn học Việt Nam chia sẻ: “Nhà văn Nguyễn Văn Thọ phản ứng mạnh như vậy chắc vì lý do tiểu thuyết Quyên được ghi giá 0 đồng trên mạng, anh Thọ bức xúc vì nghĩ rằng, tác phẩm của mình rẻ mạt. Hơn nữa, khi tác phẩm vẫn đang bán ngoài hiệu sách, thì việc một công ty mua tiểu thuyết về và độc giả được đọc miễn phí trên mạng thì không hay”. Ông Hàn cho biết thêm: “Khi VLCC đưa hợp đồng ủy thác quyền cho anh Thọ, có lẽ anh không đọc những điều khoản trong đó, và cứ thế ký nên không biết rằng, trong hợp đồng đó, có những điều khoản là VLCC được phép khai thác tác phẩm Quyên. Tại cuộc gặp mặt ngày 28/6 vừa qua, anh Thọ cười khà khà và bảo rằng: Cái Huệ (nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ – pv) nó đưa tôi ký mà tôi có đọc đâu, cứ lơ mơ vậy đấy”.
Ông Đỗ Hàn - Phó Chủ tịch Trung tâm Quyền Tác giả Văn học Việt Nam
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ với pv báo Người Đưa Tin: “Anh Đỗ Hàn – Phó chủ tịch VLCC có mời tôi đến làm việc về chuyện tiểu thuyết Quyên của tôi “bị” bán 0 đồng trên mạng và giải trình một số câu hỏi của tôi. Tôi thấy anh Đỗ Hàn rất cởi mở và chừng mực. Tôi tin ở lời anh ấy nói. Nhưng thông tin mà anh Đỗ Hàn cung cấp cho tôi thì mới thấy rằng VLCC làm việc còn thiếu chuyên nghiệp, như về hợp đồng thì có nội dung rất chung chung, trong nhiệm vụ mà chúng tôi ủy thác là lưu giữ, khai khác và bảo vệ quyền tác giả th