Không ăn năn còn vẫy tay chào khiêu khích
Sau khi dùng dao sát hại vợ và con riêng của vợ, Nguyễn Đình Việt đã bị cơ quan Công an bắt và tạm giữ từ ngày 4/6/2015, tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu. Sau khoảng 3 tháng, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm công khai vụ án này.
Với người dân phường Đông Phong, có lẽ đây là một vụ án dã man, đầy khiếp đảm. Vì thế, khi nghe tin hung thủ Nguyễn Đình Việt bị đưa ra xét xử lưu động tại UBND phường Đông Phong (TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu) vào ngày 20/9, rất nhiều người dân đã có mặt từ rất sớm để xem phiên Tòa này.
Ngay từ sớm đã rất nhiều người dân có mặt tại UBND Phường Đông Phong (TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu) để xem xét xử.
Chiếc xe chở phạm từ từ đi vào sân Ủy ban, cánh cửa mở ra. Trước rất nhiều Công an và người dân, không ai thấy khuôn mặt hối lỗi của một tên tội phạm. Thay vào đó là hình ảnh Việt tươi cười, vẫy chào… mọi người.
Nhân dân căm phẫn đến nghẹn lời, nhưng họ vẫn nhẫn nhịn. Bởi họ tin vào phán quyết của TAND với kẻ thủ ác đã ra tay sát hại người từng đầu ấp tay gối và đứa con riêng của vợ.
Trời Lai Châu mưa nắng thất thường, Nguyễn Đình Việt được dẫn giải tới trước vành móng ngựa. Đối diện với Hội đồng xét xử, đối diện với người nhà nạn nhân, Việt vẫn giữ một thái độ lạnh lùng, điềm tĩnh đến khó tả.
Em trai chị H.A cầm di ảnh chị đến tham dự xét xử.
Trước câu hỏi của Hội đồng xét xử, Việt quanh qua chối tội, hắn cho rằng mình không đâm mẹ con chị H.A nhiều đến thế. Không những vậy, trước tòa Việt còn khai là bị 2 mẹ con nạn nhân đánh trước nên đã lấy dao để dưới gối khua khua.
Ngoài ra, nói về vế