Brazil từng được coi là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch trước khi Copa America 2015 khởi tranh. Tuy nhiên sau những màn trình diễn kém thuyết phục ở vòng bảng, các học trò của Dunga đang nhận phải không ít ánh mắt nghi ngờ từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Họ nhọc nhằn vượt qua đối thủ yếu Peru 2-1, rồi bất ngờ gục gã trước Colombia và chỉ có vé vào tứ kết sau chiến thắng đấy vất vả trước Venezuela.
Brazil sẽ đòi lại món nợ trước Paraguay?
Việc Neymar bị treo giò 4 trận và phải rời giải, trên lý thuyết khiến sức mạnh Selecao giảm đi một nửa. Tuy nhiên với HLV giỏi “liệu cơm gắp mắm” và thực dụng như Dunga, mọi thứ chẳng phải quá tồi tệ. Brazil vẫn còn đó nhiều ngôi sao có đẳng cấp và biết vượt qua khó khăn nhờ sự tỏa sáng của họ. Điều quan trọng là kết hợp họ lại thành một khối. Khoan hãy nói vũ công Samba mạnh lên hay yếu đi khi vắng Neymar nhưng rõ ràng các đối thủ sẽ khó nắm bắt Brazil hơn.
Tất nhiên vẫn có một thực tế đó là hàng công Selecao thường không giỏi trong thế trận mà đối thủ sở hữu hậu tuyến chắc chắn. Sực vững trãi của hàng phòng ngự Paraguay là hơn hẳn Venezuela. Và đó là thách thức của Brazil ở trận tứ kết sắp tới.
Bên kia chiến tuyến, HLV Ramon Diaz là một nhà cầm sắc sảo với khả năng sử dụng đấu pháp chiến thuật đáng nể theo từng trận đấu. Tại vòng bảng Copa America 2015, Paraguay của ông chưa từng lặp lại đội hình ra sân trong cả 3 trận đấu. Tùy trước đối thủ yếu hay mạnh, Diaz sẽ lựa chọn giữa hai sơ đồ 4-5-1 và 4-4-2.
Đội bóng từng lọt vào bán kết Copa America 2011 vẫn duy trì bản sắc với phong cách phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi cơ hội để tung ra những cú đấm quyết định hạ gục đối thủ.
Lối chơi mà Paraguay trình diễn không đẹp nhưng rất khó bị đánh bại. Các chân sút thượng thặng đến từ Argentina và Uruguay đều không thể khoan thủng mảnh lưới Paraguay