Sau màn ra mắt tuyệt vời bằng 2 bàn thắng giúp MU giành trọn 3 điểm trước Sunderland, Adnan Januzaj đang là một trong số những cái tên được săn đón nhất ở xứ sương mù, đến mức mà đích thân HLV trưởng đội tuyển Anh Roy Hodgson phải thừa nhận trên chương trình Match of the Day rằng ông muốn tiền vệ 18 tuổi này thi đấu cho Tam sư.
Của hiếm Januzal khiến người Anh "phát sốt".
Đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này Hodgson công khai mời gọi một tài năng trẻ. Hồi đầu mùa, ông đã lên kế hoạch thuyết phục trung vệ Tiago Ilory khoác áo đội tuyển Anh thay vì Bồ Đào Nha, sau khi biết tin anh chuyển từ Sporting Lisbon tới chơi cho Liverpool với giá 7 triệu bảng. Ilory có cha là người Anh và được sinh ra ở London trước khi chuyển tới quê hương của mẹ ở Bồ Đào Nha sinh sống. Anh mới chỉ khoác áo đội tuyển trẻ của Bồ Đào Nha, do đó hoàn toàn có thể nhận lời khoác áo tuyển Anh.
Tuy nhiên, trường hợp của Januzaj lại hoàn toàn khác. Anh không có chút liên hệ nào về mặt huyết thống với nước Anh, mà sinh ra ở Bỉ vào năm 1995 với cha mẹ mang quốc tịch Albania. Để có đủ điều kiện thi đấu cho Tam sư theo luật của FIFA, Januzaj sẽ phải chờ ít nhất là đến năm 2018, sau khi đã hoàn thành 5 năm thi đấu cho một đội bóng ở Anh sau tuổi 18 và trong thời gian đó không được khoác áo bất cứ đội tuyển quốc gia nào.
Vấn đề được đặt ra là, tại sao nước Anh, vốn luôn tự hào là quê hương của bóng đá và đang sở hữu giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, lại tỏ ra “thèm khát” những tài năng trẻ như Januzaj hay Ilory đến như vậy? So với những cường quốc bóng đá khác ở châu Âu như Đức, Pháp hay Tây Ban Nha, rõ ràng lứa cầu thủ trẻ của xứ sở sương mù đang tỏ ra yếu kém cả về số lượng và chất lượng.
Ai cũng biết đội U21 Anh đã thua tan tác ngay từ vòng bảng vòng chung kết U21 châu Âu mùa hè năm nay, khiến HLV Stuart Pearce phải ra đi. Đáng buồn hơn, những cầu thủ nhiều triển vọng của nước này không thể tìm được chỗ đứng trong đội hình của những đội bóng hàng đầu, và buộc phải đi tìm cơ hội ở những CLB nhỏ hơn.
Hãy nhìn vào Tottenham Hotspur, đội chi nhiều tiền nhất ở Premier League trong mùa hè vừa qua với 7 bản hợp đồng mới; không có ai trong số đó là người Anh. 6 người trong số đó mới chỉ ở độ tuổi dưới 24 và để dọn chỗ cho họ, Spurs đã để 3 trong số những tài năng trẻ xuất sắc nhất của mình là Caulker, Livermore và Tom Carroll ra đi.
Nathan Chalobah bị Chelsea đem cho Nottingham Forest mượn dài hạn, còn Chuba Akpom thường xuyên phải ngồi dự bị ở Arsenal, và mọi chuyện có lẽ sẽ còn tệ hơn khi đội bóng này đang xúc tiến việc mang về một chân sút đẳng cấp nữa trong mùa đông. Raheem Sterling ở Liverpool thì bị xếp chơi ở những vị trí không hề quen thuộc với anh như hậu vệ cánh phải. Người may mắn được thi đấu nhiều nhất có lẽ là Luke Shaw, hậu vệ cánh trái được coi là “truyền nhân của Ashley Cole” đã ra sân 5 trận đấu mùa này cho Southampton, trong đó có 3 trận đá đủ cả 90 phút.
Nghịch lý ở đây các đội bóng tại Premier League không tin tưởng vào các tài năng trẻ bản địa, nhưng người hâm mộ xứ sương mù lại luôn khát khao sở hữu những thế hệ kế cận sáng giá như Tây Ban Nha hay Pháp. Có lẽ Liên đoàn bóng đá Anh FA đang muốn học theo cách làm của người Đức, khi tìm mọi cách thu hút tài năng từ tầng lớp người nhập cư, và Januzaj hay Ilory chính là những ví dụ điển hình nhất.
Cứ cho là Januzaj sẽ từ chối đội tuyển Bỉ hay Albania để khoác áo Tam sư, nhưng liệu anh có gánh vác được tương lai của cả một nền bóng đá?
Theo Radiovietnam