'Nhật ký chăn gối' của cô bé 14 tuổi với người tình đồng giới

'Nhật ký chăn gối' của cô bé 14 tuổi với người tình đồng giới

Chủ nhật, 24/11/2013 | 10:59
0
Trong một lần tình cờ trên mạng xã hội facebook, Nguyễn Trần Diệu (SN 1999, Q. 6, TP. HCM) đã kết bạn với Phạm Thị Lệ Hằng (SN 1993, Củ Chi, TP. HCM). Qua những lần tâm sự, Diệu "bắt được sóng" và nhận ra đối tượng của mình cũng là dân "đồng tính".

Từ đây, cả hai lao vào nhau như con thiêu thân, mỗi lần "mặn nồng", cô bé còn ghi nhật ký lưu vào cuốn sổ luôn mang theo bên mình.

Sốc trước cuốn "nhật ký chăn gối"

Trong căn hộ nhỏ, thuộc chung cư nằm trên đường Mai Văn Thưởng (P. 2, Q. 6, TP. HCM), bé Diệu vẫn vô tư, nhí nhảnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù trước đó một sự kiện chấn động là bé bị cơ quan công an bắt quả tang đang ăn ở như vợ chồng với một cô gái khác hơn tuổi trong khách sạn. Tuy nhiên, trước sự việc vừa xảy ra, cô bé vẫn vô tư tươi cười với người viết và kể lại chuyện "chăn gối" của mình một cách hồn nhiên. Mặc cho đằng sau đó là nỗi lòng chua xót của những bậc sinh thành, bất lực trước sự oái oăm của tạo hóa "trao" nhầm giới tính cho trẻ.

Xã hội - 'Nhật ký chăn gối' của cô bé 14 tuổi với người tình đồng giới

Bé Diệu hồn nhiên kể lại quá khứ đồng tính.

Theo lời Diệu, vào một ngày giữa tháng 8, thông qua mạng xã hội, cô bé đã gửi lời kết bạn và được người có nickname: "Skuwonsku" (tên thật là Phạm Thị Lệ Hằng- PV) chấp nhận. Chỉ một vài câu dạo đầu, cả hai đã nhận ra mình cùng là dân đồng tính. Ngay trong buổi trò chuyện, Lệ Hằng ngỏ lời yêu và cô bé không ngại ngần đồng ý ngay. Cả hai ngầm thống nhất vai vế, Lệ Hằng là chồng, Diệu là vợ. Bởi theo cô bé, Hằng tóc ngắn giống con trai là chồng chứ không quan trọng về tuổi tác.

Được "người tình" rủ rê, Diệu không quản đường sá xa xôi, bỏ học và lặn lội tìm xuống tận huyện Củ Chi (TP.HCM) để hẹn hò. Những lần qua đêm cùng "chồng", Diệu đều nói dối bà ngoại là tới nhà bạn học về muộn nên xin ở lại. Sau lần thứ hai gặp gỡ, cô bé bắt đầu ghi chép lại lần quan hệ đầu tiên với người yêu vào cuốn sổ nhỏ bí mật giấu trong cặp sách. Trong đó, Diệu ghi lại những cảm xúc mặn nồng khi gần gũi với đàn chị Lệ Hằng. "Chị ấy trông rất… đẹp trai. Có nhiều người theo chị ấy lắm nhưng không hiểu sao chị bảo chỉ thích em thôi", Diệu ngây thơ kể.

Theo như nội dung nhật ký của cô bé thì, lần đầu tiên bé "vào đời" là một ngày giữa tháng 9. Hôm đó cả nhà đi vắng, Lệ Hằng rủ Diệu về nhà mình ở huyện Củ Chi để "tâm sự". Tại đây, cả hai đã có những cử chỉ quan hệ quá giới hạn. "Em cũng thích và thấy thương chị Hằng nên cứ để mặc chị ấy làm gì thì làm", Diệu nói. Sau đêm ấy, "ngựa quen đường cũ", Hằng tiếp tục hẹn hò cô bé tại địa điểm cũ. Đến lần thứ ba, vào giữa tháng 10, Hằng bỗng thay đổi địa điểm, hẹn Diệu đi chơi xuống tận tỉnh An Giang. Ở đây, cả hai vào phòng trọ của Phan Thanh Nhàn (bạn của Hằng, là dân đồng tính- PV). Nhàn cũng sống chung chạ như vợ chồng với một dân đồng giới khác.

Bao lần Diệu đi sớm về muộn, học hành trễ mảng, sinh hoạt thất thường, nên bà ngoại là Phạm Thị Vân (57 tuổi) đã nghi ngờ. Bà bí mật lục cặp sách của bé thì tá hỏa phát hiện một cuốn nhật ký chép tay, ghi đầy đủ những lần "chăn gối". Trời đất như sụp xuống trước mắt bà. Hóa ra lâu nay cháu mình bị đồng tính mà bà vô tâm không hề nhận ra. Quá bàng hoàng và xót xa, bà Vân và gia đình đã ra sức ngăn cấm mối quan hệ lệch lạc này. Nhưng cô bé không chịu bỏ cuộc, vẫn âm thầm lén lút liên lạc với người yêu bằng mọi cách.

Hằng đã rủ Diệu thực hiện cuộc bỏ trốn để tìm một "thế giới tự do". Vào một ngày cuối tháng 10, thay vì đến trường, Diệu đã trốn khỏi sự kiểm soát của gia đình và cùng "cao chạy xa bay" với người tình. Trước khi đi, cô bé còn để lại bức thư cho ông bà với nội dung: "Cháu có việc đi xa một thời gian. Tết cháu sẽ về, ông bà đừng lo cho cháu". Trong lúc hai người đang quấn quýt bên nhau tại nhà Hằng và thu dọn áo quần bỏ trốn thì công an phường đã phát hiện và đưa "cặp tình nhân" về trụ sở làm việc. Quá phẫn nộ trước hành vi dụ dỗ đứa cháu còn non nớt, bà Vân đã gửi đơn tố cáo Phạm Thị Lệ Hằng tới Công an huyện Củ Chi. Hiện cơ quan đang trưng cầu giám định pháp y với bé Diệu, khi đầy đủ chứng cứ sẽ tiến hành khởi tố Lệ Hằng về tội dâm ô trẻ em.

Xã hội - 'Nhật ký chăn gối' của cô bé 14 tuổi với người tình đồng giới (Hình 2).

Bà Phạm Thị Vượng (bà ngoại Diệu) tâm sự cùng PV về đứa cháu lạc lối của mình.

Bối rối vì cháu “lớn” sớm

Trò chuyện với chúng tôi, Diệu thành thật cho biết, bản thân phát hiện mình chỉ thích con gái từ năm học lớp 6. Trong lớp, cô bé cũng chơi hòa đồng với các bạn nhưng chỉ thân với các bạn nữ mà thôi. "Hồi trước em cũng có thử quen với một đứa con trai. Hai đứa cũng hẹn hò đi chơi nhiều lần nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi chia tay. Em không thể nào có cảm giác thương yêu người khác giới", Diệu bộc bạch. Từ ngày nhận ra thực tế trớ trêu này em dấu nhẹm, không dám kể với ai một lời, ngay cả bà ngoại là người thân nhất em cũng không dám tiết lộ vì sợ bị rầy la.

Để hòa nhập vào thế giới thứ ba, khi mới 12 tuổi Diệu đã gia nhập vào một tụ điểm của dân đồng tính tại TP. HCM. Tại đây, cô bé đã làm quen được với nhiều người "đồng cảnh ngộ" để chia sẻ kinh nghiệm. Như "lửa gần rơm", cô bé lao vào những cuộc tình "chị em" một cách chóng vánh. Diệu vô tư tâm sự: "Em quen cho có thôi, người lâu nhất không quá một tháng, còn phần lớn là vài ba ngày đến một tuần. Chỉ đến khi gặp chị Hằng em mới có cảm giác yêu đương thực sự". Lời trần tình hồn nhiên của cô bé 14 tuổi khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Bà Vân nói như than: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, con bé ra nông nỗi này là một phần do tôi không biết dạy dỗ cháu". Bà Vân vẫn không hiểu đồng tính nữ là gì, nhưng khi biết cháu mình yêu đương quá sớm thì bà thật sự bị sốc. "Tôi chẳng hiểu vì sao nó lại yêu sớm mà người đó cũng cùng nữ giới. Con bé bình thường ngoan hiền, mấy năm liền được học sinh giỏi. Không hiểu sao lên mạng bị ảnh hưởng trào lưu yêu sớm, bạn xấu rủ rê, lôi kéo nên mới thành ra như thế. Có lẽ một phần do từ ngày mẹ mất, ba bỏ đi, cháu tôi bị hụt hẫng tình cảm", bà Vượng bối rối.

Nhìn đứa cháu với vẻ mặt ngây thơ, bà Vân thở dài nghẹn ngào: "Ba mẹ cháu ly hôn từ bé, không lâu sau thì mẹ mất, ba bỏ đi biệt xứ, để lại bà cháu tự thân nuôi nhau. Cũng tại tôi nuông chiều cháu từ nhỏ, gắng nhịn ăn nhịn mặc dành dụm cho cháu được ăn học tử tế, bằng bạn bằng bè nên mới đến nông nỗi này. Bà thừa nhận, bản thân vừa thiếu kiến thức về giới tính, điều kiện kinh tế lại khó khăn nên trong suốt thời gian qua vô tình đã tạo thành khoảng cách trong mối quan hệ bà cháu.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Giadinh.net

Chấn động Móng Cái: 'Đại gia' bị người tình đồng tính sát hại

Thứ 5, 19/09/2013 | 20:18
Tóc xoăn, gương mặt có nét con gái, dáng người ẻo lả, đôi mắt cụp xuống khi về tới Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Dương gần như khụy xuống.

Bi kịch cuộc tình đồng tính “núp bóng” quan hệ thầy trò

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Với vẻ bề ngoài đẹp trai, lãng tử, Minh (1987, quê Bình Thuận) có sức hút với nhiều cô gái... thế nhưng anh lại là gay.

Học nhà Becks cách thăng hoa chuyện chăn gối

Thứ 5, 17/10/2013 | 15:21
14 năm qua, đôi vợ chồng nổi tiếng nhất nước Anh vẫn mặn nồng như ngày mới yêu. Họ có những bí quyết riêng để giữ gìn hạnh phúc và hưng phấn khi "yêu".

Hòa Thân - người tình đồng tính đẹp như mỹ nhân của Càn Long

Thứ 2, 22/07/2013 | 19:33
Được gắn với danh "đệ nhất quan tham", cuộc đời Hòa Thân còn đi liền với mối tình đồng tính cùng ông vua Càn Long.

Chấn động Móng Cái: 'Đại gia' bị người tình đồng tính sát hại

Thứ 5, 19/09/2013 | 20:18
Tóc xoăn, gương mặt có nét con gái, dáng người ẻo lả, đôi mắt cụp xuống khi về tới Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Dương gần như khụy xuống.

Bi kịch cuộc tình đồng tính “núp bóng” quan hệ thầy trò

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Với vẻ bề ngoài đẹp trai, lãng tử, Minh (1987, quê Bình Thuận) có sức hút với nhiều cô gái... thế nhưng anh lại là gay.

Học nhà Becks cách thăng hoa chuyện chăn gối

Thứ 5, 17/10/2013 | 15:21
14 năm qua, đôi vợ chồng nổi tiếng nhất nước Anh vẫn mặn nồng như ngày mới yêu. Họ có những bí quyết riêng để giữ gìn hạnh phúc và hưng phấn khi "yêu".

Hòa Thân - người tình đồng tính đẹp như mỹ nhân của Càn Long

Thứ 2, 22/07/2013 | 19:33
Được gắn với danh "đệ nhất quan tham", cuộc đời Hòa Thân còn đi liền với mối tình đồng tính cùng ông vua Càn Long.