Những ám hiệu vẫy khách của 'bướm đêm' Sài thành

Những ám hiệu vẫy khách của 'bướm đêm' Sài thành

Thứ 3, 30/07/2013 | 14:48
0
Không cần phải rêu rao quảng cáo, những cô gái mặt phủ lớp son phấn dày, ăn mặc mát mẻ chỉ cần nói 2 từ 'chụt chụt' để mời gọi khách làng chơi.

Khi ánh đèn đường bật sáng là lúc đội ngũ gái vẫy bắt đầu ra quân. Các cô gái khoác trên mình những bộ quần áo ngắn cũn, thiếu trên hụt dưới với lớp phấn son dày cộm thi nhau mời gọi khách.

Tại khu vực chân cầu Sài Gòn (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) gái mại dâm thường ngồi chờ ở các lùm cây ven đường, đứng xếp hàng trên con đường đang tu sửa... Dưới ánh đèn mờ ảo, gái vẫy đi đi lại lại với ánh mắt liếc quanh, hễ thấy ai điều khiển xe chầm chậm là ngay lập tức buông lời.

Xã hội - Những ám hiệu vẫy khách của 'bướm đêm' Sài thành

Các cô gái khoác trên mình những bộ quần áo ngắn cũn, thiếu trên hụt dưới với lớp phấn son dày cộm thi nhau mời gọi khách.

Không cần phải rêu rao quảng cáo, nói 2 từ “chụt chụt” là ám hiệu mà bất kỳ gái bán dâm nào cũng đều sử dụng để mời gọi khách. Gái bán dâm ở đây đều lớn tuổi nhưng vẫn hoạt động khá nhộn nhịp. Bên cạnh các gái vẫy này lúc nào cũng có cánh xe ôm kiêm bảo kê kèm cặp. Nếu khách có nhu cầu hay được má mì điều đi thì ngay lập tức gái vẫy sẽ nhanh chóng được đưa đi bằng xe ôm.

Theo một tay chuyên đưa rước gái bán dâm cho khách thì có một khách sạn (chân cầu Sài Gòn), lúc nào cũng khép hờ cửa nhưng bên trong luôn có tiếp viên trẻ đẹp, ăn mặc sexy đang ngồi pha nước. Thấy khách, hai cô gái vội vã đứng dậy chạy tới vuốt ve, cợt nhã.

Đường Ung Văn Khiêm (phường 25, quận Bình Thạnh) từ lâu được mệnh danh là “thiên đường sung sướng” cho các quý ông. Khoảng 0h, khi nhà dân đã cửa đóng then cài, gái bán dâm đứng thành từng nhóm bắt đầu hành nghề. Các cô chỉ tầm 20 tuổi, đi cùng luôn là các thanh niên trẻ. “Chụt chụt”, một gái bán hoa mời gọi. Thấy khách lờ đi, một thanh niên trong nhóm chở theo cô gái nước da trắng, mặt phủ lớp son dày, ăn mặc mát mẻ với chiếc áo trắng mỏng dính, quần đùi hớ hênh bó sát đuổi theo.

“Dù, 500.000 đồng, qua đêm 1,5 triệu cho hai người luôn anh, bao khách sạn”, người thanh niên kì kèo giá. Khi mấy vị khách trả giá quá thấp, người này tỏ ra khó chịu rồi bỏ đi. Tuyến đường này gái bán hoa chỉ xuất hiện độ 1-2h sáng. Còn tầm 9-10h đêm chỉ có các “cò” đảo quanh để tìm khách.

Tại cầu Bông (Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh), ngay từ 7h tối  “bướm đêm” đã đứng sẵn trên cầu lượn lờ qua lại. Cây cầu không quá dài nhưng có tới cả chục gái vẫy, cứ khoảng 3 mét lại có một người. Gái bán dâm ở đây đứng ngồi với đủ tư thế, từ dựa lưng vào thành cầu cho đến các cử chỉ khiêu khích.

Tiếng “chụt chụt” lại vang lên khi có người đi đường đảo mắt. Gái vẫy ở đây cũng còn khá trẻ nhưng hành động rất táo bạo. Vừa thấy khách đi đường dừng xe là ngay lập tức họ áp sát, mời gọi: “Vui vẻ chút không anh, 250.000 đồng một giờ, qua đêm 600.000 đồng, bao khách sạn”. Thấy khách chần chừ, gái bán dâm nói tiếp: “Đi đi anh, mưa gió thế này đứng đây lạnh chết. Vào khách sạn trước đi anh, mưa đó”.

Xã hội - Những ám hiệu vẫy khách của 'bướm đêm' Sài thành (Hình 2).

Hỗ trợ cho việc mua dâm tại đây còn có một hệ thống các tài xế xe ôm kiêm luôn cò mồi, bảo kê và chở đi khách sạn, nhà nghỉ. Tất cả các gái bán dâm tại khu vực này đều chịu sự quản lý của một phụ nữ tầm hơn 40 tuổi. Chị ta luôn túc trực tại cầu Bông để điều “đào”. Khi đạt xong thỏa thuận, khách vào khách sạn đã được đặt trước, lát sau có xe ôm đưa “đào” đến. Số tiền mua dâm sẽ được giao cho xe ôm, chứ gái bán dâm không được phép nhận tiền.

Không giống những nơi khác, khu vực cầu Thị Nghè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với các cô nàng chân dài dập dìu trên những chiếc xe ga, bám theo gạ gẫm khách. Càng về khuya, hoạt động càng mạnh. Các gái VIP liên tục lướt qua lướt lại, chỉ cần phát hiện xe máy của nam giới là ngay lập tức áp sát và... ra giá một cách trắng trợn.

Khu vực cầu Bình Triệu (Thủ Đức) đêm nào cũng xuất hiện vài cô nàng tươi mát lượn lờ. Gái ở đây thường hoạt động riêng lẻ, không chịu sự chi phối từ má mì. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn hàng chục điểm nóng khác như công viên Phú Lâm (quận 6), ngã ba 621 (Thủ Đức), Khu Chế xuất Linh Trung (Thủ Đức), đường Nguyễn Văn Linh (quận 7)...

Không chỉ hành nghề ở ngoài đường, nhiều "bướm đêm" cũng chọn bến đỗ là các quán cà phê "khiêu khích". Trên quốc lộ 1A (đoạn từ cầu vượt Sóng Thần về tới quận 12), thời gian gần đây mọc lên hàng loạt các quán cà phê đèn mờ cùng các tiệm hớt tóc trá hình với số lượng lên đến hàng chục quán. Chỉ riêng đoạn đường ngắn từ cầu vượt Sóng Thần về ngã 4 Gò Dưa đã có hơn 5 quán cà phê kích dục kiểu này.

Vài chậu cảnh cùng những sợi dây đèn màu nhấp nháy cũng đủ sức tạo cảm giác cho khách ham của lạ. Phía trong chỉ là đôi ba cái ghế và bàn nhựa xếp san sát nhau. Những cặp chân dài gợi cảm với trang phục cực kỳ mát mẻ sẵn sàng phục vụ “thượng đế”.

Các quán cà phê này ban ngày thường không mở cửa mà chỉ khép hờ. Về đêm, bắt đầu từ chạng vạng đã xuất hiện các bóng hồng ra trước quán mời gọi khách. Người ngồi trên ghế, kẻ đi qua đi lại khiến không ít người nhức mắt.

Từ 8h đến 10h là lúc cao điểm của các dịch vụ này. Khách ham của lạ lặng lẽ tấp xe vào lề rồi đi thẳng vào bên trong. Dưới ánh đèn nhấp nháy, các cô lượn lờ qua lại như khiêu khích. Đầu tiên là những hành động áp sát để phục vụ nước uống. Tiếp theo sẽ là những cuộc nói chuyện mà người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu.

Tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Tần (quận 3), ngay từ 11h trưa đã xuất hiện các màn nhảy múa gợi dục cho đến tận khuya. Trong quán, các kiều nữ ăn mặc sexy với những màn uốn éo dưới ánh đèn mờ trong nền nhạc xập xình. Với phương pháp hoạt động một giờ nghỉ một giờ, hầu như quán này rất khó bị phát hiện.

Khi khách bước vào cà phê “khiêu khích” sẽ được nhân viên đưa ra phía sau và thực hiện đủ các chiêu trò tùy theo yêu cầu của “thượng đế”. Giá mỗi ly cà phê dao động 30.000 đồng - 100.000 đồng. Nếu muốn “bay” (qua đêm với các đào) đã có sẵn hệ thống các nhà nghỉ (với mức giá từ 40.000 đến 60.000 đồng một giờ) cách đó chưa đầy trăm mét. Số tiền cho một lần “bay” tùy vào sự giao kèo của khách và người quản lý gái bán dâm.

Theo Công an TP.HCM

Những người mẹ đơn thân và phận bướm đêm buồn bã

Chủ nhật, 14/07/2013 | 20:15
Cầm đồng tiền từ tay gã đàn ông ham của lạ, chị ghé vào mua đồ ăn cho con mà khóc suốt đường về. Những ngày sau đó, vẫn không tìm được việc làm và thế là người phụ nữ đã quá 30 phải dạt ra lề đường hành nghề "gái bán hoa"

Đêm sống thử 'đủ mùi vị' ở phố cổ Hà Nội

Thứ 5, 24/01/2013 | 11:29
Khó mà chợp mắt vì vừa hết cái thanh âm của chén đũa va vào nhau lách cách lại đến tiếng loa công an phường; đang mơ màng thì tiếng bước chân, rồi đồ vật rơi, tiếng xả nước ào ạt rõ mồn một.

Cụ ông có bộ sưu tập bướm lớn nhất Việt Nam

Thứ 6, 04/01/2013 | 09:13
Vì một con bướm đẹp, ông có thể lặn lội đường xa, lên rừng xuống biển, chẳng quản ngại khó khăn, nề hà gian khổ. Và ông có thể ngồi tỉ mỉ cả ngày giời bên bàn làm việc, quên ăn quên uống chỉ để chỉnh cánh, sửa râu, nắn chân cho một con bướm trong bộ sưu tập khổng lồ của mình. Ông chính là kỷ lục gia Nguyễn Viết Vui, người có bộ sưu tập bướm lớn nhất Việt Nam, nhà sưu tập thuộc đẳng cấp quốc tế.

Đồ Sơn, Quất Lâm lại rón rén... mại dâm

Thứ 5, 25/07/2013 | 07:30
Tới Đồ Sơn, hỏi từ anh xe ôm, chủ nhà nghỉ, chị phục vụ phòng… một câu “Ghét ai nhất?”, câu trả lời là: Ông Phạm Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng Chính sách phòng, chống mại dâm, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Gái mại dâm Việt đứng đầu 'danh sách bán dâm quốc tế' ở Malaysia

Thứ 6, 19/07/2013 | 16:15
Số liệu về gái mại dâm quốc tế năm 2012 của cảnh sát Malaysia chỉ ra rằng gái mại dâm Việt Nam... đứng đầu danh sách này.

Mại dâm, gái bao núp bóng 'con gái nuôi'?

Thứ 2, 15/07/2013 | 14:34
Amelia mỗi tháng được 'cha nuôi' chu cấp 1.500 USD tiền tiêu xài. 'Cha nuôi' lo cho Amelia từ A đến Z, mua nhiều quà tặng, hằng đêm dẫn 'con gái' đi ăn tại những nhà hàng xa xỉ...