Những giọt nước mắt tại tang lễ hai chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng vừa hy sinh
Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 04/04/2020 | 10:50
0
Từ người dân cho đến các chiến sĩ công an, từ vị Thượng tá lão luyện cho đến cô Thiếu úy trẻ... Tất cả họ đều đã khóc. Những khóe mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài...
Ngày 3/4, Công an quận Sơn Trà và gia đình tổ chức tang lễ cho Thiếu tá N.T.T (SN 1979) và Thượng sĩ V.T.T (SN 1997). Tang lễ vị Thiếu tá diễn ra ở nhà Tang lễ TP.Đà Nẵng, còn Thượng sĩ T. được tổ chức ở nhà riêng quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.
Theo tinh thần của UBND TP.Đà Nẵng và Công an TP.Đà Nẵng, tang lễ diễn ra trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19 nên sẽ tổ chức sao cho trang trọng, ý nghĩa, ấm áp và hạn chế phần nào sự thăm viếng của người dân.
Tại nhà Tang lễ TP.Đà Nẵng, gia đình Thiếu tá T. ngã quỵ. Nỗi đau này là quá lớn với họ. Cha anh T. đã già yếu, cả nhà nương tựa vào anh là người đàn ông duy nhất. Nay anh cũng rời bỏ họ mà đi vì nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.
Thiếu tá T. hy sinh khi cậu con trai út - Đặng Công Anh Khoa mới 8 tuổi. Cháu còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau này. Trong buổi lễ, cháu liên tục quay người nhìn ngó như muốn tìm ánh mắt của người thân quen.
Cha cháu vì an ninh Tổ quốc mà hy sinh rồi. Chỉ còn những người đồng đội ở lại sẽ chăm sóc, vỗ về cho cháu bé.
Người dân TP.Đà Nẵng đứng bên bệ cửa nhà tang lễ mà nước mắt trực trào. Xót xa sự hy sinh của hai chiến sĩ công an bao nhiêu thì họ căm phẫn và yêu cầu xử lý thật nghiêm nhóm đối tượng đua xe trái phép bấy nhiêu.
Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà - người lãnh đạo công an dày dặn và bản lĩnh cũng không cầm nỗi giọt nước mắt khi chứng kiến cùng lúc hai người lính của mình vĩnh viễn ra đi.
Cho đến cô Thiếu úy trẻ khóe mắt đỏ hoe sau khi vào thắp nén hương thơm tiễn đưa đồng đội về nơi chín suối. Ảnh:KT
Cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng dẫn đầu đoàn cơ quan ban ngành đã đến viếng hai chiến sĩ công an. Bước đầu, UBND TP. Đà Nẵng hỗ trợ mỗi gia đình chiến sĩ hy sinh 50 triệu đồng. Công an TP.Đà Nẵng hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng. Ảnh:AB
Ngày 3/4, Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tiến hành tổ chức tang lễ cho Thiếu tá Đ.T.T (SN 1979) và Thượng sĩ V.T.T (SN 1997).
Đây là hai cán bộ chiến sĩ thuộc biên chế của đơn vị này vừa hy sinh trong quá trình ngăn chặn nhóm đối tượng tổ chức đua xe trái phép.
Rất đông cán bộ, chiến sĩ công an thuộc TP.Đà Nẵng cùng bạn bè, người thân đã đến thăm viếng, tiễn đưa hai chiến sĩ xấu số về với đất.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật ghi nhận được:
An ninh hình sự 24h: Danh tính nhóm đua xe, cướp giật khiến 2 chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng hy sinh khi truy đuổi; Tình tiết mới vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi do bị bố dượng, mẹ đẻ bạo hành; Hoãn xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son vụ Mobifone mua cổ phần AVG...
Có chín đối tượng liên quan bị điều tra. Nhóm này bị cáo buộc đua xe, cướp giật dẫn đến việc hai chiến sĩ công an hy sinh. Sự việc gây phẫn nộ dư luận, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, kết luận để truy tố, xét xử những kẻ tội đồ này trước pháp luật.
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.