Tết té nước Songkran được coi là một trong những lễ hội đặc sắc nhất Thái Lan. Thế nhưng, bên cạnh những giá trị văn hoá độc đáo, lễ hội này cũng để lại không ít con số giật mình. Dịp Tết Songkran vừa qua, truyền thông Thái an phải gọi lễ hội Songkran là "tuần lễ chết chóc" hay "tuần lễ nguy hiểm" vì số người thiệt mạng trong thời điểm 6 ngày nghỉ tại đất nước này đã lên tới con số 378 người với 3,575 người phải nhập viện.
Dù không thống kê cụ thể xong hiện tượng trộm cắp vẫn diễn ra trong lễ hội. Bằng chứng là cảnh sát đã tịch thu từ một nhóm cướp 25 điện thoại di động, 6.700 bath (tiền Thái Lan) và số ngoại tệ quy ra là 20.000 bath, hai ví cùng nhiều thẻ tín dụng.
Mừng cho các du khách sớm nhận lại “của rơi”, lại buồn vì một thành viên trong nhóm cướp là người Việt. Nhà chức trách Thái Lan cho biết nghi phạm tên Phung Van Loi bị bắt sau khi giở mánh “hai ngón” với một phụ nữ tên Natthana Khiewkasem trên phố Khao San, Thủ đô Bangkok.
Dù đã tự trấn an rằng một con sâu không đại diện cho một nồi canh, đất nước nào cũng có kẻ xấu, nhưng khi đọc được những tấm biển cảnh báo trộm cắp được viết rõ nét bằng tiếng Việt ở nước ngoài, ta không thể lạc quan nghĩ rằng, bạn bè ngoại quốc đang đổ xô đi học ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta.
Cách đây không lâu, truyền thông Nhật Bản dẫn số liệu của cảnh sát Nhật cho thấy công dân Việt Nam gây ra 5.140 vụ phạm pháp trong năm ngoái. Con số này chiếm 30.2% tổng số vụ phạm pháp mà người nước ngoài là thủ phạm, đồng nghĩa với việc người Việt đứng ở vị trí đầu bảng trong danh sách đáng xấu hổ này, tiếp theo là Trung Quốc, Brazil và Hàn Quốc. Tuy nhiên, vẫn có một tin vui trong tin buồn này, là dù có nhiều hơn số vụ phạm pháp bị phát hiện, chúng ta vẫn đứng sau Trung Quốc về số lượng tội phạm (3.159 người Trung Quốc, 2.549 người Việt)
Thực tế, nhiều người nghĩ rằng việc ăn cắp của mình không phải chuyện xấu, bởi vậy mới sinh ra từ "ăn cắp vặt" - trộm theo thói quen chứ chẳng phải vì thiếu thốn. Những người này chắc hẳn không biết rằng, có những mâu thuẫn, những cái kết kinh hoàng phát sinh từ một chuyện rất nhỏ.
Có những vụ án giết người vì những lý do nhảm nhí như chê hát dở, mời bia không uống, tỵ nạnh việc rửa bát. Có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra vì vài giây sơ ý khi mở cửa xe ô tô - một hành động tưởng chừng rất đơn giản nhưng dễ gây nguy hiểm cho người khác.
Còn nhớ năm ngoái, một người phụ nữ 26 tuổi ngụ tại tỉnh Bình Dương đã thiệt mạng vì hành động bất cẩn đó. Chiếc ô tô bất ngờ mở cửa trong lúc đang điều khiển xe máy khiến chị bị hất văng, ngã xuống đường và bị chiếc xe buýt chạy cùng chiều cán lên… Đáng nói đây không phải sự việc hy hữu liên quan tới hành vi mở cửa xe. Lâu dần, người tham gia giao thông vẫn bảo nhau: Gặp ô tô, sợ nhất cửa mở bất ngờ.
Trương Chi