PV báo điện tử Người Đưa Tin tìm về phường Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội), một trong những nơi đang được coi là tâm dịch sốt xuất huyết. Theo ghi nhận của PV, câu chuyện quanh các khu chợ, quán nước hay trong làng những ngày này chỉ là chuyện nhà có bao nhiều người sốt xuất huyết, hay có ai vừa phải nhập viện vì muỗi độc đốt.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị T. (Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa hết mệt mỏi vì sốt xuất huyết, với bà, đó là những chuỗi ngày kinh hoàng nhất.
Bà T. kể: “Tôi bị sốt xuất huyết nằm viện 15 ngày mới được về nhà, mặc dù được con trai và con dâu chăm sóc nhưng hiện giờ sức khỏe vẫn chưa khá lên được bao nhiêu. Nửa tháng nằm viện, con trai phải vào viện chăm sóc cho mẹ, còn con dâu ở nhà cáng đáng công việc.
Từ hôm đó, cửa hàng tạp hóa của gia đình đành phải đóng cửa. Nói thật, tối nào đi ngủ gia đình tôi cũng cẩn thận, căng màn, dùng vợt muỗi bắt muỗi. Thế nhưng, tôi vẫn bị sốt xuất huyết. Ở làng tôi nhiều gia đình còn cả nhà bị".
Theo chỉ dẫn của nhiều người dân trong làng, chúng tôi tìm đến thôn Văn Nội (Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội). Hầu hết, khi được hỏi về sốt xuất huyết ai cũng tỏ rõ sự lo lắng.
Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Thu cho hay: “Gia đình tôi có 3 người bị sốt xuất huyết. Hơn nửa tháng qua phải sống trong cảnh bí bách, cùng cực vì đau ốm. Tôi mới khỏi thì 2 người con của tôi cũng bị. Cả ba mẹ con đều không đi viện, ở nhà uống nước dừa, ngày uống hai quả là đỡ".
Trước thắc mắc của PV, nếu không nhập viện, bệnh tình sẽ ngày càng nặng hơn thì người phụ nữ này nói tiếp: "Tôi không sốt nặng như người khác nên không lo lắm, với cả đi viện tốn tiền lắm".
Cũng theo lời chia sẻ của chị Thu, trong gia đình chị duy chỉ có chồng chị là không bị, nhớ lại những ngày bệnh tật đã qua, người phụ nữ này không khỏi rùng mình: "Mắc sốt xuất huyết cứ có cảm giác mệt lả người, cơ thể yếu đi rất nhiều. Nửa tháng nay tôi không thể đi chợ buôn bán được. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì cả nhà cùng ốm một lúc, nghỉ làm, không có tiền điều trị…”.
Cũng theo chị Thu, không chỉ có gia đình chị, mà cuộc sống của người dân tại nơi đây cũng bị đảo lộn. Cán bộ phường hay bên trung tâm y tế cũng có đi phun thuốc muỗi khắp xóm, còn riêng các hộ dân, cứ ai mách cách gì để chống muỗi là cũng mua về nhưng không ăn thua.
Chị Hồng Minh sợ hãi: "Thấy nhiều người sốt xuất huyết, tôi sợ nên phải gửi con đến nhà bà ngoại cách đây hơn 30km. Đi lại hơi vất vả chút nhưng đảm bảo sức khỏe cho con mình. Nhìn các cháu nhỏ quanh xóm bị sốt xuất huyết, nằm viện điều trị dài ngày mà thương các cháu. Đã hơn hai tuần nay tôi không được ở gần các con nhưng cũng đành chấp nhận".
Bên cạnh đó, chị Hằng - buôn bán hoa quả tại thôn Trạch, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội cũng vẫn chưa hết mệt, chị nói: "Tôi mắc sốt xuất huyết ngày đầu tiên cơ thể rét run lên, các ngày sau đó nhức hết xương. Nhanh chóng chồng đưa tôi nhập viện được 9 ngày, vừa ra viện là chồng lại vào viện. Cả tháng qua vợ chồng tôi thi nhau vào viện, chẳng buôn bán được gì, con cái gửi ông bà chăm sóc, cuộc sống, sinh hoạt gia đình bị đảo lộn hoàn toàn".
Có thể nói, chỉ trong một thời gian ngắn, sốt xuất huyết đã khiến nhiều gia đình điêu đứng, đảo lộn. Không chỉ sức khỏe, tinh thần mà kinh tế cũng ảnh hưởng rất nhiều.