Nói yêu đi, lời yêu khó nói vậy sao?

Sao để kẻ giả dối dùng lời yêu để lừa phỉnh trái tim trong khi lời yêu thật thì ta cứ giấu nhẹm đi?

Tôi biết nhiều người sợ bị gọi là sến nên không dám bày tỏ thương yêu!

Tôi biết nhiều người chẳng đủ niềm tin vào tình yêu của mình mà giấu nhẹm lời yêu dấu!

Tôi cũng biết có vài người khuyên đừng thể hiện tình yêu nơi công cộng là bởi họ chẳng chịu nổi lòng đố kỵ khi thấy người ta yêu nhau!

Tôi cũng biết nhiều người tự cho là hành động của họ đủ để đối phương họ biết rằng họ yêu!

Nhưng…

Nhưng không lẽ yêu một ai đó là sai lầm sao mà lời yêu khó nói ra?

Nhưng không lẽ cứ bắt nhau phải chấp nhận tình yêu hùng hục mà không được nhận một lời ấm áp chăng?

Tình yêu là thiêng liêng chứ tình yêu không phải thứ linh thiêng chỉ để thờ cúng mà phải khấn vái lầm rầm!

Nếu yêu, hãy nói to lên. Với nhau!

Không chỉ là với người yêu của mình!

Mà còn là với cha mẹ, con cái, người thân, bạn bè!

Nếu yêu họ, hãy NÓI cho họ biết!

Bạn nhớ hồi thơ bé, bạn đã thoải mái nói lời yêu thương thế nào không?

Hay vì lớn rồi, biết nghĩ hơn, nhiều xấu hổ hơn?

Nói yêu đi, nếu bạn yêu họ!

Nói yêu đi, họ cần nghe lời yêu ấy để thêm niềm tin vào tình yêu này!

Hạnh phúc của phụ nữ là gì ngoài tình yêu?

Thứ 3, 05/03/2019 | 09:00
Phụ nữ! Tình yêu như hơi thở! Đàn ông nào hiểu và trân trọng điều đó, hợp tác và phát huy điều đó, họ sẽ có trái tim ấy. Một cách trọn vẹn!

Trên đời này, mọi thứ thái quá đều không tốt, ngay cả với tình yêu

Thứ 3, 26/02/2019 | 21:00
Đừng bao giờ vì tình yêu mà làm những điều thái quá, làm khó người khác, làm mất hình ảnh của mình. Để rồi khi mất đi, lại ngơ ngác với câu hỏi, tại sao họ lại có thể bỏ tôi