NSƯT Chiều Xuân là một trong những nữ nghệ sĩ gạo cội của sân khấu, điện ảnh Việt. Khán giả truyền hình không ít người yêu mến, thán phục tài năng diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1967, người được mệnh danh là “bền sắc” nhất làng phim Việt với sự trẻ trung, quyến rũ. PV báo NĐT đã có dịp trải nghiệm diễn xuất và lắng nghe chia sẻ của nữ nghệ sĩ trong buổi diễn kịch gần gũi với khán giả yêu điện ảnh.
Không gian kịch nghệ hiếm hoi tại Thủ đô
Chúng tôi gặp nữ nghệ sĩ Chiều Xuân cùng diễn viên Thùy Anh (cô “con gái” trong Bộ tứ 10A8) tại một Salon điện ảnh Hà Nội nằm giữa trung tâm Thủ đô. Chật kín khán phòng là người xem mọi độ tuổi đang nỗ lực tìm kiếm chỗ ngồi để thưởng thức đoạn kịch mở đầu của NSƯT Chiều Xuân. Khác với hình ảnh người phụ nữ Á Đông khán giả vẫn thường gặp trên truyền hình và sân khấu kịch, nghệ sĩ Chiều Xuân hóa thân trước mắt khán giả gưới hình ảnh một người phụ nữ nước ngoài, hiện đại với bộ đầm bó sát cùng chiếc mũ rộng vành.
Chỉ với hơn 10 phút, cả khán phòng bỗng im lặng, cuốn theo từng cử chỉ, lời thoại của nghệ sĩ Chiều Xuân và diễn viên Thùy Anh trong trích đoạn kịch lấy từ bộ phim kinh điển Chuyến tàu mang tên Dục vọng (đạo diễn Eila Kazan).
NSƯT Chiều Xuân (trái), diễn viên Thùy Anh và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp giao lưu với khán giả sau trích đoạn kịch Chuyến tàu mang tên dục vọng. (Ảnh: Chí Thanh)
Người dẫn dắt sự kiện là đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, cô chia sẻ: “Trích đoạn kịch mục là phần dẫn nhập cho bộ phim Hoa Nhài Xanh (Blue Jasmine) của đạo diễn nổi tiếng Woody Allen, người từng giành 4 giải Oscar cho nhiều hạng mục. Bộ phim kinh điển này khiến không ít người trong giới nghệ thuật muốn tái hiện lại qua sân khấu kịch. Cá nhân tôi cảm thấy hơi “muối” mặt khi để hai diễn viên tập kịch ở một quán café. Tuy nhiên cách làm việc của NSƯT Chiều Xuân khiến