Theo tin tức trên Daily Mail, bà Aruna Shanbaug đã qua đời ngày 18/5 sau 42 năm hôn mê sau khi bị tấn công tình dục tàn bạo ở Mumbai.
Nữ y tá người Ấn Độ, 66 tuổi đã phải chiến đấu với căn bệnh viêm phổi trong những ngày gần đây và dùng đến máy hô hấp nhân tạo, theo giới chức Bệnh viện King Edward.
Bà Aruna Shanbaug đã rơi vào tình trạng hôn mê sau khi bị tấn công và cưỡng hiếp năm 1973.
Cách đây 42 năm, bà Shanbaug bị một nhân viên bệnh viện tấn công trong tầng hầm. 11 tiếng sau, bà được tìm thấy trong tình trạng bị mù và tổn thương não nghiêm trọng. Bà Shanbaug đã nằm liệt giường và được một đội ngũ gồm bác sĩ cùng y tá chăm sóc tại bệnh viện.
Kẻ tấn công bà Shanbaug được chỉ phải ngồi tù 7 năm với những cáo buộc mưu sát và cướp của. Hung thủ Culprit Walmiki không bị kết tội hãm hiếp vì các bác sĩ cho rằng, điều đó sẽ chỉ khiến bà Shanbaug bị xã hội kỳ thị. Walmiki sau khi mãn hạn tù đã chuyển đến sống tại Delhi.
"Thực ra Shanbaug đã chết từ năm 1973. Giờ, sự ra đi của bà ấy chỉ là cái chết về mặt pháp lý", nhà báo Pinki Virani đồng thời là bạn của nạn nhân chia sẻ trên kênh truyền hình Zee News TV.
Các nhân viên bệnh viện tổ chức tang lễ cho bà Shanbaug ở Mumbai.
Năm 1999, Virani đã nộp đơn xin cho bà nhận lấy cái chết êm ái vì nữ y tá này “gần như là người đã chết”. Lời đề nghị này khi đó đã gây chấn động đất nước Ấn Độ.
Năm 2011, Tòa án Tối cao Ấn Độ ra phán quyết cho phép thực hiện “cái chết êm ái” đối với một số bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo không thể chữa trị. Tuy nhiên, tòa án không cho phép bệnh viện ngừng chăm sóc y tế cho Aruna Shanbaug vì bà không thể tự ra quyết định cho chính mình.
Đăng Nguyễn