Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, trong ngày 13 - 15/10, trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã có mưa to đến rất to, nước lũ lên nhanh khiến nhiều địa phương bị ngập sâu trên diện rộng.
Quảng Bình được xem là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lần này. Theo thống kê sơ bộ, hiện toàn tỉnh có 3 người chết, 2 người mất tích, 9 người bị thương; 27.000 ngôi nhà bị ngập và tốc mái; nhiều tuyến đường bị chia cắt.
Ông Nguyễn Hoàng Tuyển, Phó Trưởng ban phòng chống lụt bão huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, hai ngày nay lượng mưa rất lớn, khiến mực nước các sông lên cao đã chia cắt nhiều địa bàn của xã. Lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận những vùng bị cố lập để giúp người dân đến nơi trú tránh an toàn.
Trong đêm 14/10, hàng nghìn hộ dân tại các huyện, thị xã và TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã cuống cuồng di chuyển đồ đạc, chạy lũ trong đêm do mực nước lên quá nhanh.
Theo thông báo, đập thủy lợi Hồ Hô (nằm trên địa bàn Quảng Bình và Hà Tĩnh) đang xả lũ 1800m3/s; hồ Kẻ Gỗ đã tích đủ nước, đơn vị vận hành đang theo dõi diễn biến của thời tiết để có phương án xả lũ phù hợp. Hiện tại, lũ tại các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố… đang lên rất nhanh.
Sáng nay, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 15,64m, trên BĐ3 2,14m; tại Hòa Duyệt 8,79m, dưới BĐ2 0,21m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 11,27m, dưới BĐ2 0,23m.
Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ... trọng tâm là các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).
Sáng 15/10, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp lên huyện miền núi Hương Khê (địa phương bị ảnh hướng nặng nề nhất của mưa lũ) để chỉ đạo di công tác chuyển người và tài sản, cứu trợ nhân dân. Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại, cả trăm ngôi nhà tại huyện Hương Khê đã bị ngập và bị lũ cuốn trôi. Hàng nghìn người dân phải chạy lũ, đang chịu cảnh màn trời chiếu đất.
Tại Hà Tĩnh, anh Trần Văn Trung (SN 1985), trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, bị nước lũ cuốn trôi khi vận chuyển đồ đạc để chạy lũ, anh Thân Văn Thuần (26 tuổi), trú tại xã Thiên Lộc, Can Lộc bị lũ cuốn trôi, chưa rõ tung tích.
Tại Nghệ An, hiện trời vẫn tiếp tục mưa lớn, các tuyến đường tại TP Vinh: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Lê Mao, Nguyễn Thị Minh Khai …. chìm sâu trong biển nước. Hàng trăm ô tô, xe máy đã bị chết máy khi lưu thông trên các tuyến đường này.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1h sáng nay (15/10), bão Sakira còn cách đảo Lu Dông, Philippines khoảng 440km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 13-14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến rạng sáng mai, bão Sakira sẽ nằm ngay trên khu vực đảo phía đông đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 15-16. Sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km đi vào biển Đông nước ta trở thành bão số 7. Đến 1h ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần Đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14-15 và tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, nguy cơ đổ bộ miền Trung trong những ngày tới. |
PVMT